Sau ba ngày bị chôn vùi dưới một cái hố đào bằng tay và bị bao phủ bởi đất cát, bé sơ sinh đã được cứu sống.


Trước đó, các nhân viên làm việc ở một nhà máy gỗ tình cờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Sau khi lần theo tiếng khóc, họ bàng hoàng phát hiện ra một em bé bị chôn vùi dưới một cái hố và bị phủ đầy đất, mùn gỗ.


Em bé đã được đưa đến phòng chăm sóc của bệnh viện khu vực Port Shepstone. Tình hình của bé đã ổn định và ngày hôm sau người bà đã đến đón cháu.




Được biết, mẹ em bé là một công nhân 25 tuổi làm việc ở nhà máy gỗ. Người mẹ trẻ này thừa nhận đã tự tay chôn sống con mình chỉ vì sợ bố mẹ mình buồn khi cô sinh đứa con thứ hai.


Theo cảnh sát trưởng Gerald Mfeka: “Mẹ của em bé đã thừa nhận đó là con mình, và cô ta giải thích sở dĩ làm như thế là vì sợ cha mẹ. Đây là đứa con thứ hai của cô ấy. Đứa con đầu tiên đã được 4 tuổi. Cô sợ bố mẹ trách mắng khi sinh con thứ hai”.


Người mẹ đã nhẫn tâm bỏ đi núm ruột của mình, không ngờ em bé với sức sống mãnh liệt, sau 3 ngày bị chôn vùi vẫn sống sót một cách kỳ diệu.


Trường hợp em bé sống tại thị trấn Paddock (tỉnh KwaZulu-Natal, miền đông Nam Phi không phải là trường hợp duy nhất. Mới đây, một bé gái 20 ngày tuổi ở Shahjahanpur, miền bắc Ấn Độ cũng sống sót như một kỳ tích sau 3 tiếng bị chôn vùi dưới lớp đất cát lạnh chỉ 3 độ C. Nhờ tiếng khóc của em, người qua đường mới phát hiện và cứu sống kịp thời.


Sau khi vào cuộc, cảnh sát phát hiện thủ phạm ra tay tàn độc chính là bố mẹ của em bé. Chỉ vì nghe thầy phù thủy phán rằng đứa trẻ bị quỷ ám và cần phải tiêu diệt nếu không sự hiện diện của bé trong nhà sẽ phá hủy cuộc sống của bố mẹ, đôi vợ chồng đã nhẫn tâm chôn sống đứa con mình dứt ruột sinh ra.




Trong khi nhiều người phụ nữ vẫn ngày đêm khao khát được làm mẹ, hai người phụ nữ này lại nhẫn tâm ra tay với đứa con ruột của mình. Chỉ vì ích kỷ, nghĩ đến bản thân, họ có thể giết cả đứa con mình từng mang nặng đẻ đau không một chút xót thương day dứt. May mắn là kỳ tích đã xảy ra, dù bị chôn sống, nhưng hai em bé vẫn sống sót một cách diệu kỳ. Hai người mẹ tội lỗi rồi đây sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng có lẽ tội lỗi sẽ không bao giờ được gột rửa. Chỉ mong những ai đã mang nặng đẻ đau sinh ra những đứa con, nếu không thể yêu thương, thì cũng hãy cho con quyền được sống.