Một sản phụ 36 tuổi ở Hà Tĩnh sau khi nhập viện để sinh con thứ 3 thì bị đau dữ dội. Sau đó, sản phụ được các bác sĩ tại bệnh viện tiến hành mổ đẻ nhưng đã tử vong trên bàn mổ. Cho rằng bệnh viện tắc trách người nhà đã vây bệnh viện yêu cầu trả lời thỏa đáng...






Hình ảnh thật đau xót.


Người bố đẻ ngồi thẫn thờ bên bàn thờ vừa lập vội. Người mẹ thì gào khóc bên linh cửu con gái. Còn gì đau đớn hơn đầu bạc tiễn đầu xanh. Bố mẹ thì vẫn còn đủ đầy mà con đã ra người thiên cổ. Rồi cả 3 đứa cháu nheo nhóc, đứa bé nhất mới 1 ngày tuổi, còn chưa kịp bện hơi mẹ thì mẹ đã ra đi.


Hai đứa trẻ lớn hơn thì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sáng sớm còn vui cười chào mẹ để vào viện sinh em bé. Giờ chúng chỉ biết khoác lên người 2 bộ đồ tang trắng để làm tròn đạo hiếu những ngày ít ỏi còn bên mẹ.




Bàn thờ lập vội khi con thơ vẫn đang trông ngóng mẹ về




Nỗi đau xót của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh



Theo thông tin từ người nhà, khoảng 8h sáng ngày 30/4, sản phụ Nguyễn Thị Huê (SN 1983, trú xã Thạch Tân, TP Hà Tĩnh) mang thai lần 3; thai đủ tháng có dấu hiệu đau bụng chuyển sinh nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.



Sau khi sản phụ nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, chẩn đoán thai đủ tháng chuyển dạ sinh con. Thai phụ này nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, da môi hồng, thể trạng bình thường.



Đến khoảng 11h30, sản phụ Huê đau bụng dữ dội nhưng tử cung vẫn chưa mở để sinh thường nên đi dạo nhẹ nhàng ở hành lang bệnh viện.




Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh



Chị Dương Thị Sen, chị dâu của sản phụ Nguyễn Thị Huê cho biết “Em tôi đau bụng dữ dội, tôi cố động viên em chịu khó vì đau như vậy thì chắc sắp sinh. Tôi có lấy cho Huê một hộp sữa và bảo em ấy uống sữa. Lúc đấy bác sĩ đang nghỉ trưa. Sau khi Huê uống sữa xong, ở hành lang nóng quá nên tôi dìu em tôi vào phòng nhưng lúc này thấy Huê đau quằn quại. Tôi bảo chồng của Huê đi gọi bác sĩ lại khám”.


Cũng theo chị Sen, khi người nhà đi gọi bác sĩ lại khám thì khoảng 20 phút sau có một người trực đẻ tại bệnh viện tên là Hà lại thăm khám và hỏi han bệnh nhân. chị Sen nói “Chị Hà có hỏi em tôi đau như thế nào, nếu đau mạnh thì khám chứ đau vừa thì từ từ đã bởi khám nhiều sẽ bị viêm. Khám xong, chị Hà thông báo với chúng tôi là tử cung mới mở được 3 phân, tử cung mở chậm. Sau đó, họ đi nghỉ. Còn em tôi đau bụng mướt mồ hôi, mất sức”.




Người nhà chị Huê đau đớn khi nghe tin dữ



Anh Trần Quốc Hồng, chồng của sản phụ Huê cho biết, thấy vợ đau bụng dữ dội nên anh đi gọi bác sĩ thêm lần nữa. Khoảng 20 phút sau, bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, phó trưởng khoa sản lại thăm khám và cho biết, tử cung sản phụ mới mở được 4 phân.



“Vợ tôi đau tím người, chúng tôi nói với bác sĩ có thuốc gì để truyền trợ sức cho vợ tôi không chứ để như thế này vợ tôi sẽ không còn sức để đẻ”, anh Hồng cho hay.




Nỗi đau lịm người của ông bố sẽ bắt đầu cuộc sống gà trống nuôi con ngay ngày con chào đời



Sau đó, người trực bệnh viện tên Hà lấy thuốc và dây truyền cho bệnh nhân. Sức khỏe của sản phụ lúc này rất yếu, đau quằn quại, bác sĩ phải lấy ven hai lần mới có thể truyền được thuốc cho sản phụ Huê.



Tuy nhiên, khi thuốc vừa chảy được khoảng 2 đến 3 giọt thì mắt bệnh nhân lờ đờ, tay chân tím tái. Thấy vậy, bác sĩ gọi bệnh nhân nâng bụng lên để đo tim thai cho trẻ. Nhưng sản phụ không còn phản ứng.



“Nhẽ ra lúc này bác sĩ phải mang đi cấp cứu ngay, nhưng người trực tên Hà cứ đứng gọi vợ tôi nâng bụng lên để đo tim thai. Vợ tôi có biết gì nữa đâu. Tôi chỉ nghe vợ tôi thở một tiếng thở dài và bất tỉnh hoàn toàn”, anh Hồng nói.




Người nhà vây kín BV đòi câu trả lời thỏa đáng cho cái chết bất thường của sản phụ



Khoảng 13h20, bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ cho sản phụ thở bằng ôxi và đưa đi mổ cấp cứu.



“Đưa vợ tôi đi mổ, bác sĩ bảo tôi ký giấy cam kết cắt tử cung để cầm máu cho vợ. Tôi hoảng loạn rồi đặt bút ký”, chồng sản phụ đau khổ nói.



Khoảng 1 giờ sau, ca mổ hoàn thành, bé trai được đưa vào lồng kính để chăm sóc. Còn chị Huê mất máu, bác sĩ kêu gọi mọi người hiến máu cứu sản phụ.



Khoảng 16h, bác sĩ thông báo với người nhà, sản phụ rơi vào tình huống xấu, không còn cách cứu chữa. Sau đó sản phụ Huê tử vong.




Tưởng đâu sớm đón con mẹ tròn con vuông về nhà, nào ngờ chỉ là 1 thi thể lạnh ngắt với đứa con khát sữa



“Vợ tôi đau như thế nhưng gọi nhiều lần bác sĩ vẫn để chờ sinh chứ không đưa vợ tôi đi mổ là do bác sĩ chủ quan. Hiện tôi chưa nghe bác sĩ thông báo là vợ tôi chết vì nguyên nhân gì, tôi muốn yêu cầu bác sĩ làm rõ cái chết của vợ”, anh Hồng nói.



Cho rằng, sản phụ tử vong là do kíp trực tắc trách, bắt bệnh nhân phải chờ quá lâu để sinh mà không thực hiện ca mổ nên người nhà nạn nhân đã kéo đến vây bệnh viện yêu cầu yêu cầu làm rõ nguyên nhân.



Bà Nguyễn Thị Nguyệt (mẹ đẻ thai phụ) nói: "Con tôi đau nhiều lần mà bác sĩ vẫn để chờ sinh chứ không thực hiện mổ. Giờ con tôi chết trên bàn mổ, gia đình cần câu trả lời thỏa đáng để biết rõ nguyên nhân cái chết”.



Ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, hiện phía bệnh viện đang kiểm tra lại quy trình vụ việc. Sau cuộc họp của hội đồng đánh giá cùng các bên liên quan, bệnh viện sẽ thông tin cụ thể về nguyên nhân.



Ông Hoàng Quang Trung, Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện bệnh viện đang làm rõ để kết luận nguyên nhân cái chết của sản phụ. Rất may sức khỏe trẻ sơ sinh đang ổn định.



"Sau cuộc họp hội đồng chúng tôi mới có phát ngôn về nguyên nhân sản phụ tử vong. Còn sơ bộ là do tai biến sản khoa và theo dõi tắc mạch ối. Bệnh nhân suy hô hấp ngay trên bàn đẻ", ông Trung nói.




Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số, chưa đến 40 tuổi, dòng chữ Hưởng dương thay vì Hưởng thọ khiến ai cũng xót xa cho chị Huê



Trước cái chết bất thường của chị Huê, nhiều người đã gửi lời chia buồn đến gia đình và mong bệnh viện sớm có câu trả lời. Cửa sinh là cửa tử, không ai mong muốn có trường hợp nào xảy ra nữa.


Xin chia buồn cùng gia đình. Mình cũng đãng từng như vậy nhưng may hồi đó cấp cứu kịp thời, sản phụ thì đau mà bác sỹ cứ bảo chưa chuyển dạ, giờ nói đến bệnh viện này là mình khiếp, mong các bác sỹ đừng vô tâm như vậy để tránh đau đớn cho sản phụ và người thân.



Cửa sinh là cửa tử, thương chị, thương các con vắng hơi mẹ!



Thương cho cháu bé vừa lọt lòng đã phải mồ côi mẹ .Đi đẻ cũng giống như đang ở 2 ranh giới giữa sự sống và cái chết, ai may mắn thì vượt qua mà ai không may thì....



Tôi còn nhớ lúc tôi đi sinh cháu bé thứ 2 . Lúc vào phòng sinh sản phụ đã trong tình trạng đau một ngày một đêm kiệt sức mà nó bắt sản phụ tự leo lên bàn đẻ (trong khi người nhà thì đuổi ra khỏi phòng cả ). Trong khi cả bác sỹ và 2 y tá ngồi chểm chệ bàn nhau trưa nay ta ăn bún chả hay ăn gì ?



Đời người phụ nữ vất vả lắm, mang nặng đẻ đau đánh đổi cả mạng sống để có được đứa con...




Rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình



Chiều 1/5, tại xóm Tiến Bộ, xã Thạch Tân huyện Thạch Hà hàng trăm người dân ngập ngùi thương tiếc, tiễn đưa sản phụ chết "được cho là oan" trên bàn mổ về nơi an nghỉ cuối cùng.



Xót xa trước cái chết của người mẹ trẻ, 1 người dùng mạng xã hội có tên T.L đã gửi đến chị những dòng thương tiếc bất tận:



Cơm thơm lúa mới em ơi ,


Sao em nỡ bỏ nửa vời em đi .!!


Oan khiên không nói được gì


Con sâu cái kiến kêu chi thấu trời ..


Đắm đò , trong đục , đầy vơi ..


Chồng con bỏ lại phận đời đớn đau ..


Khăn tang quấn vội mái đầu ..


Con thơ ngày tuổi lòng đau xé lòng !!




Đám tang sản phụ diễn ra vào chiều ngày 1/5


Ai cũng xé lòng trước những đôi mắt ngây thơ của con chị Huê. Vành tang trắng trên những khuôn mặt ngơ ngác, tự hỏi vì sao mới đây mẹ còn vui vẻ đi sinh em, mà giờ chỉ còn là một cơ thể bất động lạnh lẽo. Xót xa nhất vẫn là đứa trẻ chưa đầy 1 ngày tuổi đã phải xa mẹ. 3 đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi là vì đâu?