12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi đi ngủ vẫn phải sờ ti mẹ… nữ diễn viên cho rằng đó là sự gần gũi giữa mẹ và con trai để rồi chính mình nhận lấy bi kịch sau này.



Hằng ngày quần quật với đủ thứ việc và chăm sóc con cái nên đôi lúc mẹ chẳng còn một phút riêng tư dành cho mình, vì vậy có những lúc hớ hênh trước mặt con riết rồi thành thói quen lúc nào không hay. Thử hỏi trong số chúng ta mấy ai chưa từng dắt cả con vào nhà vệ sinh? Hoặc có mấy ai không từng thay đồ hay tắm cùng con khi chúng còn bé tẻo teo? Tất cả đều là những nỗi khổ khó nói của mẹ.



Thế nhưng mọi chuyện sẽ khác khi con bắt đầu lớn, một đứa trẻ lên 4, lên 5 đã biết ý thức được sự khác biệt của giới tính, lúc này khoảng cách giữa cha mẹ và con cái là điều cần thiết, nếu để con thấy mẹ thay đồ ở độ tuổi này thì đó không còn là điều bình thường nữa. Vậy mà mới đây lão chồng đưa cho em một bài báo nói về một diễn viên Đài Loan vẫn cho con trai 15 tuổi ngủ cùng, trước khi ngủ lại phải sờ ti mẹ mới ngủ được, để rồi bi kịch đã xảy ra.



15 tuổi vẫn cho con sờ ti: Sự nuông chiều đến mức bệnh hoạn



Được biết Địch Oanh (nữ diễn viên nổi tiếng khi tham gia đóng phim Bao Thanh Thiên) kết hôn cùng tài tử Tôn Bằng nhưng đến 37 tuổi cô mới sinh được cậu con trai Tôn An Tá sau 3 lần thụ tinh nhân tạo. Vì vậy Địch Oanh luôn con cậu bé như “cục vàng”, hết lòng chiều chuộng, mọi yêu cầu của con đều được đáp ứng. Thậm chí tới khi 12 tuổi Tôn An Tá mới được… cai sữa và đến tận 15 tuổi vẫn ngủ cùng mẹ.




Gia đình hạnh phúc của Địch Oanh trước đây



Người mẹ vẫn luôn coi đó là sự gần gũi giữa hai mẹ con và không nhận ra sự bất thường, song với một nam thiếu niên đã lớn thì đây là việc làm khó chấp nhận được. Lúc này, Địch Oanh mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và dần tách cậu bé ra ngủ riêng.



Vì quá được nuông chiều nên con trai Địch Oanh luôn cư xử với tính cách không giống ai, tự cho mình có nhiều đặc quyền. Khi Tôn An Tá 18 tuổi, Địch Oanh quyết định cho con đi du học Mỹ và bi kịch đã xảy đến… Tại đây, cậu bé đã thản nhiên mang súng vào trường học, nổ súng gây náo loạn. Kết quả là Tôn An Tá có thể phải nhận phán quyết 10 năm tù.




Cuối cùng vì tình yêu mù quáng của mình, cô đã đẩy con vào vòng tù tội



Cuối cùng Địch Oanh đã phải trả giá vì sự chiều con đến mù quáng của mình. Giờ đây dù chị có giải thích như thế nào mọi người vẫn giữ nguyên thái độ phản đối của mình, bởi lẽ:



Thứ nhất, việc mẹ cho bé trai bú đến năm 12 tuổi là điều không cần thiết. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của đứa trẻ. Không những khiến đứa trẻ không tự lập, sinh ra yếu đuối mà còn khiến rối loạn hành vi.



Thứ hai, con trai của Địch Oanh phải rờ ti mẹ ngủ mới ngủ được là điều hết sức phản cảm, có tính chất “loạn luân”. Bởi lẽ có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm gia đình, thắt chặt mối dây mẫu tử mà không nhất thiết phải dùng đến cách đó.



Thứ ba, con trai Địch Oanh đã 15 tuổi, việc để con ngủ cùng như vậy sẽ rất khó coi, dễ xảy ra những suy nghĩ lệch lạc, hiểu lầm không hay. Chưa kể nhiều người thường cho rằng bé trai không hoặc ít bị lạm dụng tình dục nên ngày càng có thêm nhiều vụ vụ dâm ô, hiếp dâm bé trai bị phát giác. Vì vậy, cha mẹ nên dạy cho con trai lẫn con gái ý thức về giới tính của mình một cách chuẩn mực.




Hai mẹ con Địch Oanh lúc trước



Gần gũi con là điều cần thiết nhưng cũng cần có những giới hạn nhất định để trẻ có thể phát triển tâm sinh lý bình thường. Cha mẹ cũng cần dạy dỗ đúng mực để trẻ có thể hiểu rằng không phải mọi yêu cầu đều được đáp ứng.



Trước nay, ngoài việc hạn chế cho con ngủ cùng khi đã lên 3 hay mẹ tắm cho con trai và ngược lại, các chuyên gia đều khuyên cha mẹ không nên làm:



+ Sờ mó vào cơ thể con: Ai cũng nghĩ “đùa tí thôi mà” nhưng không nhận thức rằng họ đã xâm hại và có nhiều hành động kích dục trẻ em. Hành vi này còn có thể truyền vi khuẩn vào bộ phận sinh dục của trẻ, khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh.



+ Thay đồ trước mặt con: Không chỉ tắm cùng con, nhiều bậc cha mẹ còn vô tư thay đồ trước mặt trẻ dù con đã lớn. Điều này không chỉ vô tình kích dục con, mà những thói quen này của cha mẹ cũng khiến trẻ “sao lưu” lại hoàn toàn, dẫn đến bé không biết tự bảo vệ bản thân trước hành động “quấy rối” từ những người khác giới.



+ Chiều theo mọi mong muốn sở thích của con: Con cái được nuông chiều theo mọi sở thích, ý muốn cá nhân rất dễ nảy sinh tâm lý coi bản thân là vua vũ trụ. Trong khi đó trẻ lại được bao bọc quá lâu trong môi trường gia đình khép kín với thói quen "đã đòi là được" sẽ rất dễ gây ra sự bốc đồng ở lứa tuổi mới lớn khi không được thỏa mãn ước muốn của bản thân về một vấn đề nào đó. Chính điều này châm ngòi cho những hành vi sai lệch, thậm chí vi phạm pháp luật và phải trả giá đắt ở tuổi đẹp nhất của đời người mà câu chuyện của Tôn An Tá là một hồi chuông báo động.



Hy vọng qua vụ việc của gia đình cô Địch Oanh, các bậc phụ huynh hãy dứt khoát với thói cưng chiều, ủ ấp con. Những thái độ hôm nay của mẹ sẽ gieo tính cách cho con sau này và quyết định không nhỏ đến nhân tính của con. Đừng để đến khi tuổi đẹp nhất đời người của con khép lại vì hành động dại dột, bốc đồng thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.