Cùng tận đớn đau, mẹ mất con sau 6 ngày nằm sinh tại nhà vì tin thuận tự nhiên
Người mẹ đã quyết định sinh con thuận tự nhiên ngay tại nhà mà không cần tới sự trợ giúp của bác sĩ hay y tá, để rồi trường hợp đáng tiếc đã xảy ra.
Tưởng chừng trào lưu điên rồ này đã chấm dứt từ lâu, khi bị hàng loạt các cơ quan ngôn luận lên án. Thế nhưng, ở đất nước được coi là văn minh nhất thế giới vẫn tồn tại một nhóm bao gồm hơn 12.000 thành viên các bà mẹ cuồng sinh con thuận tự nhiên, có tên là "The Free Birth Society".
Mới đây, một đứa trẻ tên là Journey Moon đã được sinh ra sau khi Lisa (mẹ của đứa bé) chịu đựng 6 ngày đau đẻ, nhưng chỉ có chồng và hàng ngàn người cuồng mộ facebook ảo chứng kiến sự ra đời của đứa trẻ.
Ngày 1/10, Lisa bắt đầu xuất hiện những cơn đau co thắt khi thai nhi được 42 tuần tuổi. Tình trạng này diễn ra suốt đêm và kéo dài tới tận ngày 4/10 khiến cô kiệt sức. Cô chia sẻ với mọi người trong nhóm: “Tôi nghĩ rằng sẽ sinh vào lúc 11h30 phút tối nhưng 3h sáng vẫn chưa có dấu hiệu sinh và cơn đau ngày càng dữ dội. Tôi chỉ muốn nằm xuống nhưng cơn đau chỉ dừng lại trong 1 giây. Những cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ tôi, sau đó dừng lại và tiếp tục, 2 ngày sau thì cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi cảm thấy khó thở".
Hai ngày tiếp theo, nước ối của cô bắt đầu bốc mùi hôi, lúc này cô mới hốt hoảng khi nhận thấy em bé đã ngừng chuyển động. Nhưng đến ngày 6/10, hai vợ chồng cô mới đến bệnh viện. Tất nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, bé Journey Moon đã không còn nhịp tim nữa.
Vợ chồng chị Lisa
"Journey Moon được sinh ra là một thiên thần đang ngủ vào ngày 7/10, cân nặng 4kg. Journey đã qua đời do nhiễm trùng đường tiết niệu mà tôi mắc phải. Tôi đang nằm trong bệnh viện viết điều này và sẽ về nhà vào ngày mai. Chúng tôi sẽ hỏa táng Journey", Lisa chia sẻ.
Các bác sĩ cho biết, Lisa đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng cô không hề biết (vì những phụ nữ tôn sùng phương pháp sinh thuận tự nhiên này cũng bỏ qua các kiểm tra thai kỳ thông thường như siêu âm tại những thời điểm quan trọng của quá trình mang thai). Đó cũng là nguyên nhân chính khiến bé Journey qua đời vì không có sự trợ giúp của bác sĩ.
Hẳn các mẹ còn nhớ, trào lưu sinh con thuận tự nhiên cũng đã làm mưa, làm gió ở Việt Nam một thời gian. Trước đó, ngày 18/9, bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã tiếp nhận bệnh nhân N.T. H., trong tình trạng hết sức nguy kịch được người nhà chuyển đến cấp cứu. Lúc nhập viện, sản phụ đã vỡ tử cung tại nhà vì tự ý sinh con ở tuần thứ 39, đã có tiền sử mổ thai lần 1. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc bệnh viện cho biết, đây là một trường hợp tai biến sản khoa nguy hiểm và hiếm gặp. Nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời thì cả thai nhi và thai phụ đều có nguy cơ tử vong. May mắn, chị H. đã được cấp cứu điều trị kịp thời, quá trình sinh nở diễn ra thành công tốt đẹp.
Những biến chứng nguy hiểm khi sinh con thuận tự nhiên
Là phương pháp sinh nở được các bà mẹ ca ngợi là rất tốt cho trẻ, giúp bé nhận thêm dưỡng chất từ nhau thai, tăng sự liên kết giữa mẹ và bé... Nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến mẹ và bé:
- Nguy cơ mẹ sẽ gặp phải khi sinh con thuận tự nhiên: Việc sinh tại nhà không có sự hỗ trợ của các chuyên gia sẽ khiến cả mẹ và bé phải đối mặt với nguy hiểm nếu mẹ sinh khó, ngôi thai ngược, tràng hoa cuốn cổ thai nhi hay nhau tiền đạo. Ngoài ra, mẹ còn gặp hàng loạt những vấn đề: Băng huyết, tiền sản giật, nhiễm khuẩn,... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé, thậm chí là tử vong.
- Nguy cơ bé sẽ gặp phải khi được sinh theo phương pháp thuận tự nhiên:
+ Trẻ sẽ không được cắt dây rốn mà để nhau thai vẫn gắn với cơ thể bé cho đến khi rốn tự rụng khiến trẻ có nguy cơ cao bị nhiễm trùng khi nhau thai hoại tử;
+ Nguy cơ tử vong cao nếu trẻ bị mắc các dị tật bẩm sinh mà khi khám thai có thể không phát hiện ra;
+ Nguy cơ nhiễm trùng do các dụng cụ đỡ đẻ không được vô trùng, nhiễm trùng từ người nhà. Và hàng loạt những biến chứng nguy hiểm khác.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, các bà mẹ hãy đến các cơ sở y tế để sinh nở. Đừng nghe theo một cách mù quáng những lời tuyên truyền về việc sinh con thuận tự nhiên để rồi có hối cũng không kịp.