Nhiều cha mẹ đau đầu vì sinh con trai mà tính tình như con gái, lúc nào cũng yếu đuối ẻo lả. Trong khi đó, nhiều người lại khổ sở vì con gái ngày càng nam tính.


Con trai chị Thanh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) thích chơi búp bê, thích tô son đánh phấn, thích mặc áo đầm. Thay vì định hướng cho con, cả gia đình chị lại lấy đó làm vui, vỗ tay khen con “đẹp gái”. Chị Thanh có 2 cô con gái rồi mới sinh bé trai là con thứ ba. Hai cô chị rất thích đem em ra trang điểm, cho em mặc áo đầm. Rồi cả ba chị em cùng chơi búp bê, nhảy dây, banh đũa...


Tưởng đâu đó chỉ là chuyện bình thường và chị Thanh vẫn nói “con nít mà”, nhưng đến khi thấy con trai lớn lên có nhiều biểu hiện “nữ tính”, chị lại bắt đầu đâm lo. Là con trai, nhưng bé có nước da trắng hồng, mái tóc xoăn, giọng nói nhẹ nhàng như con gái. Con cũng rất yếu đuối và mè nheo. Hở ra là khóc, lại còn thích những thứ sặc sỡ xanh đỏ tím vàng và suốt ngày đứng trước gương soi từng cái áo, cái quần cho đến đầu tóc.




Chị Quyên (Gia Lai) sinh liền 2 cô con gái. Chồng chị thích có thêm con trai cho đủ nếp đủ tẻ, có đứa “chơi cờ cùng bố”. Vậy là chị bấm bụng sinh con thứ 3. Nhưng, lần này, chị lại sinh con gái. Vì quá mong có con trai, chị tự biến con gái mình thành con trai với những bộ quần áo bụi bặm của bé trai, giày dép bé trai, ngay cả cái tên cũng đặt con là Nam. Con gái chị ngay từ bé đã tỏ ra mạnh mẽ. Bé chỉ thích chơi những trò chơi của con trai. Bé cũng không hề dịu dàng khép nép như những bé gái cùng tuổi. Con ăn mặc như con trai, nhất quyết nói không với áo đầm. Chưa hết, hễ ai làm gì không vừa lòng là con gái chị nổi nóng, sẵn sàng đánh ngay. Chị Quyên ban đầu thích thú khoe mọi người con mình tuy là con gái nhưng mạnh mẽ và bản lĩnh không khác gì con trai. Chị cũng tuyệt đối nói không với các bộ váy áo bánh bèo lèo xèo của con gái cho bé út. Nhưng rồi chị bắt đầu lo lắng khi bé phát triển lệch lạc. Nghe một số bạn bè cảnh báo “Coi chừng con thành người đồng tính” chị đâm mất ăn mất ngủ. Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì chị sẽ tự trách bản thân nhiều lắm.


Vì lo sợ con lệch lạc giới tính, nhất là khi bé bước vào tuổi dậy thì, nhiều cha mẹ ao ước có được một nơi chuyên đào tạo để trai cho ra trai, gái cho ra gái. Ước Tuy nhiên, họ không biết rằng, chính bản thân mình khiến con phát triển lệch lạc, có xu hướng phát triển không đúng giới tính của mình. Và việc gửi con vào trường đào tạo đặc biệt chưa chắc có thể khiến bé “nam tính” hay “nữ tính” hơn, mà còn có thể khiến con gặp một số vấn đề, khiến bé trở nên lạc lõng.


Thật ra, ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, nếu cha mẹ có suy nghĩ lệch lạc về giới tính, thì con đã bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, cha mẹ mong muốn sinh con gái, nên khi mang bầu, luôn mặc định rằng em bé trong bụng là con gái, ngược lại, một số người thích con trai, khi có bầu lại mặc định em bé trong bào thai là con trai. Chính điều này khiến trẻ khi sinh ra cũng đã có chút lệch lạc giới tính.


Nhiều ông bố bà mẹ cho con trai chơi búp bê, đồ hàng. Trong khi đó có những ông bố bà mẹ khác lại để con gái chơi bắn bi, chơi xe, chơi những trò lẽ ra chỉ dành cho con trai mà không biết điều này có thể khiến con lệch lạc về giới tính. Tốt hơn hết, cha mẹ cần đặt mình vào vị trí của con, hiểu con và hướng cho con những trò chơi đúng với giới tính của bé.




Về trang phục cũng vậy, đừng cho bé gái diện quần áo dành cho bé trai, và đừng để bé trai mặc áo đầm, mặc quần áo bé gái. Điều này có thể khiến con phát triển thiếu hài hòa, con lớn lên dễ tự ti, yếu đuối, thậm chí trầm cảm.


Từng có bé trai buồn bã khi mình chỉ thích chơi những trò mạnh bạo dành cho con trai nhưng cha mẹ sợ con gãy chân, bẩn quần áo… mà ép con chơi búp bê, đồ hàng cho an toàn. Có bé gái lại lệch lạc giới tính cũng vì sống với người cha quá bỗ bã, sỗ sàng.


Con có lệch lạc giới tính hay không là do bố mẹ. Ngay từ đầu, cần định hướng cho con. Nếu con là bé gái, hãy cho bé chơi búp bê, nhảy dây, cho con mặc áo đầm với màu sặc sỡ. Khi bé thích chơi trò của con trai, cha mẹ cần hướng con để bé thiên về nữ tính. Với bé trai cũng vậy, đừng cổ vũ con biến thành con gái bằng cách lôi con ra trang điểm, cho con mặc áo đầm… Ngay khi thấy con có biểu hiện lệch lạc, cần định hướng cho bé, ví dụ, cha mẹ có thể gọi con "con trai của bố", "con gái của bố" để bé xác định rõ giới tính của mình.