Con lỡ khoe với bạn cha là siêu anh hùng, bố xuất hiện khiến cả trường mừng rỡ
Không muốn con bị bạn bè chế nhạo là kẻ nói dối khi lỡ khoác lác, người cha là siêu anh hùng xuất hiện bất ngờ ở trường mẫu giáo trong bộ giáp Người Sắt tự chế.
Đứa trẻ nào cũng có những mơ mộng nhất định và điều chúng cảm thấy tự hào nhất về bản thân là có thể làm cho bạn bè xung quanh trầm trồ, ngưỡng mộ. Khi một đứa trẻ nói với bạn chúng rằng cha mình là siêu anh hùng, giống như những người hùng cơ bắp trên ti vi, đương nhiên lũ trẻ sẽ tin hoặc không tin. Nhưng câu chuyện sẽ đi xa hơn nếu bọn trẻ nằng nặc đòi bằng chứng cụ thể. Một ông bố đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi đến trường của con trong một bộ dạng vô cùng đặc biệt, khi con lỡ khoác lác với bạn bè rằng cha là siêu anh hùng.
Anh Bao Guojian (34 tuổi) ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vừa được cộng đồng đặt biệt danh "ông bố ngầu nhất Trung Quốc" sau khi video anh đến trường mẫu giáo của con gái trong trang phục Người Sắt ba năm trước bất ngờ được chia sẻ lại và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
"Em nói với các bạn cùng lớp rằng bố em là Người Sắt - Iron Man. Tất cả đều cười nhạo và cho là em nói dối", cô con gái của anh Bao Guojian kể lại.
Bé gái hiện nay đã vào tiểu học hào hứng kể lại kỷ niệm đẹp của mình ở trường mẫu giáo
Vào thời điểm đó, bộ phim Người Sắt của hãng phim Marvel đang nổi đình nổi đám tại Trung Quốc. Lý do cô bé phét lác với bạn bè cũng là vì bố bé rất thích nhân vật này và thường xuyên sưu tầm những hình ảnh có liên quan đến Iron Man. Đặc biệt anh Bao còn có một bộ sưu tập những loại áo giáp của các nhân vật siêu anh hùng.
Sau khi biết chuyện con gái lỡ khoác loác với bạn bè, khoe rằng cha là siêu anh hùng giải cứu thế giới Iron Man Người Sắt, Để cổ vũ tinh thần con,anh Bao quyết định xuất hiện bất ngờ trong bộ giáp màu đỏ và vàng y hệt như trong phim.
Cả trường bỏ học ùa ra xem siêu anh hùng
Khỏi phải nói lũ trẻ hào hứng như thế nào khi được gặp "Người Sắt". Giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Nhận vật Tony Stark trong phim là cha của một bé gái đáng yêu, vậy thì đương nhiên bạn học của mình cũng có khả năng có bố là siêu anh hùng. Học sinh ở trường thích thú khi gặp Người Sắt đến mức thầy hiệu trưởng đã cho phép tạm dừng các tiết học trong ngày hôm đó để các em có thời gian chụp ảnh với thần tượng.
"Cuối cùng, tất cả bạn bè đã tin bố em là Người Sắt", bé gái lém lỉnh nói đầy tự hào. Cô bé đã nắm lấy tay cha và giới thiệu với các bạn "Đây là bố của tớ".
Cộng đồng mạng rất ấn tượng trước cử chỉ ấm áp anh Bao dành cho con gái. Không phải người cha nào cũng có thể làm được điều này, nếu không có một trái tim tràn ngập tình yêu thương và thấu hiểu. Một lời nói quá không là gì so với nỗi hổ thẹn mà cô con gái sẽ phải gánh chịu, có thể là sẽ đi theo bé suốt cả cuộc đời. Nhưng ông bố đã xuất hiện đúng lúc để gỡ gạc thể diện cho con, biến lời nói khoác lác của con thành sự thật.
Hiếm có ông bố nào dám mang bộ dạng như thế này đến trường con
Nhiều người đã gọi người cha là siêu anh hùng mạnh nhất là một người đặc biệt, siêu anh hùng của riêng con gái mình. Có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ và ấm áp đối với bé và bạn bè của mình.
Mỗi người cha là một siêu anh hùng trong trái tim của một đứa trẻ. Người cha là vị thánh bảo trợ của đứa trẻ. Trong trái tim con, cha là đấng toàn năng. Ông có cả siêu năng lực của một siêu anh hùng và một trái tim sưởi ấm gia đình.