Con 11 tháng tuổi đi nhà trẻ, mẹ ngất xỉu nhận tin bé mất vì bị chồng cô giáo ‘xâm hại’
Ấu dâm là một vấn nạn kinh hoàng khiến các bậc phụ huynh như ngồi trên lửa khi nhà có con nhỏ.
Hiện nay, xã hội càng ngày càng xuất hiện nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục thương tâm làm cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Nếu cưỡng hiếp đã là một hành động đáng ghê tởm thì lạm dụng tình dục trẻ em lại là một tội ác tàn nhẫn, kinh hoàng hơn gấp trăm lần.
Những ngày đầu tháng 11 mới đây, tại Malaysia, một bé gái tên Little Zara, 11 tháng tuổi đã trở thành nạn nhân nhỏ tuổi đáng thương của vấn nạn ấu dâm mới nhất. Đáng đau lòng hơn là em bị giở trò đồi bại trong hoàn cảnh được mẹ gửi đi nhà trẻ, và người xâm hại lại chính là chồng của cô giáo. Do hoàn cảnh gia đình, chị Nohairan sống tại Kuala Lumpur đã gửi con gái 11 tháng tuổi của mình cho một nhà trẻ gần nhà nhưng vào ngày 9/11, chị lại nhận được một tin kinh hoàng. Bé Little Zara đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị tổn thương nặng ở vùng kín và nứt hộp sọ do phải chịu sự tác động mạnh tại đầu. Không lâu sau đó, bé gái đáng thương đã không qua khỏi và được đưa về quê chôn cất vào ngày 10/11. Cả cô giáo trông trẻ cùng chồng của cô ta đều đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra về vụ việc.
Người mẹ Nohairan không thể giấu được cảm giác đau đớn khi chia sẻ câu chuyện của chính mình lên mạng như một lời cảnh tỉnh đối với những bậc phụ huynh khác. “Tôi tìm nhà trẻ này khoảng 2 tháng trước và đã đến tận nơi để tìm hiểu nhưng không phát hiện bất cứ vấn đề gì bất thường”. Có lẽ đó là lý do Nohairan yên tâm gửi con gái bé nhỏ của mình tại nhà trẻ mà không có một chút lo lắng cho đến khi sự việc đau lòng xảy ra. Người mẹ trẻ hy vọng các bậc làm cha làm mẹ hãy chú ý và cẩn trọng hơn trong việc chọn lựa nhà trẻ, trường học cho con của mình để bé không trở thành nạn nhân của những tội ác đáng kinh tởm.
Tại Việt Nam, tình trạng ấu dâm cũng đã đạt đến những con số đáng báo động. Đã có khoảng 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong khoảng thời gian từ 2011 cho đến 2015. Cứ mỗi 8 tiếng đồng hồ trôi qua lại có một em bé bị lạm dụng mà đau lòng hơn, thủ phạm đa số lại chính là những người quen, thậm chí là họ hàng, người thân trong gia đình của các em. Lướt qua những con số “lạnh lùng” này, nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi trước một vấn nạn được xem là tội ác ghê tởm nhất trên đời. Một em bé khi đã bị xâm hại, phần lớn sẽ không thể phát triển bình thường với một cuộc sống hạnh phúc tươi vui như biết bao đứa trẻ khác. Đây chính là tội phạm vô đạo đức, vô nhân đạo và không bao giờ đáng nhận được sự tha thứ. Những vết nhơ nhuốc mà thủ phạm ấu dâm để lại trên cơ thể nạn nhân chính là nỗi ám ảnh có thể theo các em cho đến suốt cả cuộc đời. Một tội ác có thể phá hủy tuổi thơ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần của trẻ em, người nhà và cả toàn xã hội. Đau đớn mà những đứa trẻ non nớt, trong sáng phải gánh chịu, chúng kinh khủng hơn rất nhiều so với những điều mà người lớn có thể nghĩ đến.
Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng chính con của mình cũng sẽ nằm trong số nạn nhân đang phải lên tiếng cầu cứu vì nạn ấu dâm? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và vì thế, cha mẹ phải chính là người luôn ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc cũng như kề cận với con nhất.
Đừng thờ ơ với những thông tin đáng báo động này;
Đừng là một người mẹ vô tâm trước mối nguy hiểm vô hình vẫn luôn tiềm tàng xung quanh con trẻ;
Đừng để bất cứ bàn tay dơ bẩn nào làm tổn thương con em mình vì chúng vẫn còn quá mong manh và yếu ớt.
Bảo vệ con trước khi quá muộn và dạy bé biết tự bảo vệ bản thân là điều mỗi bậc phụ huynh chắc chắn không bao giờ được phép bỏ qua. Bởi một khi tội ác kinh khủng này đã xảy ra, nó sẽ không có bất cứ một sự trừng trị nào có thể giúp con bạn thoát khỏi nỗi đau về thể xác, những ám ảnh, hoảng loạn trong tinh thần cho đến hết cuộc đời về sau.