Nếu cô chỉ phê bình bố không kiểm tra bài kỹ cho con thì còn nhịn được nhưng mắng con kém thông minh thì bố quyết không bỏ qua.
Đặt trường hợp bản thân đứng ở vị trí của ông bố có con bị cô giáo mắng là IQ thấp, cùng lắm chỉ học được trường nghề thử xem các bố các mẹ có nổi điên lên không. Huống hồ gì đứa bé mới 6 tuổi, chuyện làm sai bài tập là bình thường, thế mà cô giáo nỡ nặng lời, lỡ tổn thương đứa trẻ, khiến bản thân đứa trẻ tự ti, nghĩ mình ngốc thật thì ai đền hả cô giáo.
Cô giáo mắng con lười biếng, IQ thấp, cùng lắm chỉ học được trung cấp nghề
Một ông bố ở Trung Quốc đang có con trai học lớp 1 bị cô giáo mắng là kém thông minh vì làm sai bài tập. Điều này dẫn đến cuộc tranh cãi giữa phụ huynh và giáo viên vì lời ăn tiếng nói không phù hợp trong môi trường giáo dục.
Ảnh minh họa: QQ
Dù là lớp 1 nhưng số lượng bài vở mà đứa bé 6 tuổi phải hoàn thành không hề thua kém anh chị lớn. Việc bố con thức đêm học bài không phải là hiếm. Ngày nào cô cũng giao một số bài tập về nhà, còn nhắn tin trên nhóm phụ huynh của lớp về việc giám sát con làm bài.
Ông bố có kèm con làm bài tập mỗi ngày. Nhưng sức người có hạn, cả ngày đi làm về mệt mỏi, tối về dạy con thật sự quá đuối sức. Có hôm mệt nên bài vở của con cũng kiểm tra bị thiếu sót, đến khi lên lớp cô giáo kiểm tra lại thì thấy kết quả sai.
Được một hai lần thì cô trực tiếp phê bình ông bố này trong nhóm chat của phụ huynh, bảo bố vô tâm không theo sát việc học của con. Thì thôi, lỗi cũng do ông nên nghe cô phê bình cũng tiếp thu, nhưng chưa dừng lại ở đó, cô mắng luôn cả đứa bé là “lười biếng, IQ thấp, cùng lắm chỉ học trung cấp nghề”.
Ảnh: usmama
Phê bình bố thì bố chịu nhưng mắng con của bố thì bố không bỏ qua, thế là bố đáp trả luôn: “Cô cho bài tập về nhà là để nâng cao thành tích của cô à? Cô đẩy hết trách nhiệm cho phụ huynh mà xem được à? Cô dạy học kiểu gì vậy?”.
Người ta nói giận quá mất khôn không bao giờ sai, thay vì đưa ra vấn đề khó khăn của phụ huynh để cô giáo hiểu hoặc nói trực tiếp là không chấp nhận việc cô giáo mắng con mình thậm tệ như vậy thì ông bố kiếm đường khác công kích. Thành ra, những phụ huynh khác khi nhìn vào đều không thể bênh vực được cho bên nào. Ai cũng nóng nảy gây ra cái sai trong lời nói.
Cô giáo sai mà bố cũng sai luôn
Trước tiên người sai là cô giáo vì lời lẽ xúc phạm học sinh. Cô giáo quên mất rằng cô đang làm công việc giáo dục, mang đến kiến thức cho trẻ nhỏ. Việc một đứa trẻ làm sai bài tập là rất bình thường, dù có cha mẹ kèm nhưng cũng không thể chắc chắn rằng 100% bài tập của con sẽ được làm đúng.
Ảnh: grinews
Không thể vì 1, 2 bài tập làm sai mà mắng trẻ là lười biếng, IQ thấp vì nếu con lười biếng, con đã không làm bài tập chứ đừng nói đến có bài tập sai cho cô xem để cô phán tương lai con chỉ học được trường nghề, không lên nổi đại học. Việc cô giáo tùy tiện đánh giá trẻ kém thông minh có thể khiến đứa trẻ dễ rơi vào tâm trạng hụt hẫng, tự ti, có thể khiến con trầm cảm, sợ hãi đi học.
Kế đến ông bố cũng vì nóng ruột chuyện cô giáo mắng con kém thông minh mà sẵng giọng, nói chuyện không đâu vào đâu. Việc cô giao bài tập về nhà là bình thường để các con ôn luyện thêm, sao bố cứ phải lôi chuyện thành tích thi đua của cô vào làm gì.
Sai kế tiếp là bố bảo cô đùn đẩy trách nhiệm cho phụ huynh. Cô giáo là người trực tiếp giảng dạy cho các con nhưng việc học tập của trẻ là trách nhiệm chung của nhà trường và gia đình, làm sao phó mặc hết vào tay cô giáo được.
Thay vì nhắn tin riêng cho nhau để trao đổi kỹ hơn chuyện học yếu của con giữa bố và cô giáo, hai người lại chọn nhóm chung của lớp để khẩu chiến. Lời lẽ của cả hai cũng chẳng ai suy nghĩ, thích gì nói đó khiến không khí càng căng thẳng. Qua việc này mong phụ huynh và giáo viên rút kinh nghiệm, đừng để việc học của trẻ gặp rắc rối chỉ vì những hơn thua của người lớn.

