Bảng 10 điều lưu ý khi chồng đưa vợ đi đẻ được các ông bố truyền tay nhau áp dụng
Khi được hỏi, các ông chồng đã làm gì khi vợ đang vật vã trong phòng sinh, mỗi bà vợ lại có một câu trả lời khác nhau. Có người giận chồng vì khi vừa ra khỏi phòng sinh, nhìn dáo dác xung quanh không thấy chồng đâu đến mức tủi thân bật khóc nức nở. Có người bật khóc vì vừa ra khỏi phòng sinh đã thấy chồng đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhiều mẹ lại ngập tràn hạnh phúc khi vừa ra khỏi phòng sinh chồng đã tiến đến tặng hoa tặng quà, rồi bế con nựng nịu, giây phút ấy mẹ hạnh phúc đến quên cả đau.
Chị em vẫn nói, muốn biết lòng dạ đàn ông thì đến khoa sản. Câu này có lẽ đúng các mẹ ạ. Lúc người phụ nữ sinh con mới nhìn thấu người đàn ông có thực sự yêu thương mình hay không.
Thương vợ, nhưng nhiều ông chồng cũng đã phải cười ra nước mắt khi đưa vợ đi đẻ. Có lẽ vì thế mà mới đây trên mạng xã hội lan truyền một bài viết về 10 lưu ý nho nhỏ cho chồng khi đưa vợ đi đẻ. Bài viết đã thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều người.
Ảnh minh họa
Dưới đây là nội dung 10 lưu ý:
1/ Không thò mặt vào phòng chờ đẻ, đặc biệt là ai may mắn được thiên phú cho khuôn mặt cợt nhả, có sở thích làm mắt lác.
2/ Nếu nhà neo người có thể thò mặt vào khi vợ cần cũng được, nhưng hãy đeo mặt nạ hoặc bịt bằng khăn mùi xoa.
3/ Nghiêm cấm hỏi: "Em có đau không?" - vì lúc ấy câu hỏi này sẽ làm cơn đau nhân 3, nhân 4 lần, thậm chí có thể lên thành cơn bão quét sạch hết chè, thuốc điếu.
4/ Dìu vợ đi lại cho dễ đẻ không được uốn éo đánh hông: "Em nhìn anh catwalk này" hoặc "Em đi thẳng cái lưng lên".
5/ Tuyệt đối không cầm bánh giò, bánh mì, xôi đứng ở cửa sổ nhìn vợ, nhai nhồm nhoàm và hỏi: "Làm miếng không?".
6/ Luôn túc trực bên ngoài lúc vợ vào phòng sinh, tránh trường hợp bác sĩ gọi tên người nhà thì mới hớt hải chạy vào bảo: "Em ra ngoài húp tạm bát canh".
7/ Vợ có chửi theo tiết tấu cũng không được để bụng hoặc lẩm bẩm: "Hết cữ là biết tay ông".
8/ Ôm con trong lòng cấm: "Sao nó chả giống anh nhỉ, sao đen thế? Trông như khỉ, mắt mở chưa? Hình như 1 tuần mới mở mắt em nhỉ?".
9/ Vợ chưa có sữa tuyệt đối không mua Milo cho con.
10/ Mà tốt nhất là các ông chỉ nên có hình thôi, mất tiếng, ngồi bán thân bất toại một chỗ đến khi vợ đẻ xong xuôi con khỏe mạnh rồi muốn làm gì thì làm.
Các đấng mày râu độc thân có lẽ sẽ hoang mang vô cùng khi đọc bài viết này, trong khi những anh chồng đã có trải nghiệm nhớ đời về lần đưa vợ đi đẻ thì cho rằng đây là những lời khuyên khá chuẩn. Bên cạnh đó, không ít chị em lại tag chồng vào để đọc và học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hiểu rằng, đây là những điều đã được biến tấu để mọi người thấy vui vẻ và bớt căng thẳng hơn khi đưa vợ đi đẻ. Bởi vì, khoảnh khắc đón con chào đời mẹ đau như gãy đến 20 cái xương sườn còn bố thì chờ bên ngoài vừa nôn nóng vừa thương và lo cho vợ, làm gì còn tâm trạng mà đùa giỡn cợt nhả.
- "Đi đẻ cũng vui phết ấy chứ nhỉ?".
- "Bác nào đưa vợ đi đẻ rồi vào xác minh hộ cái, hoang mang quá".
- "Chuẩn đấy, đang đau đẻ mà gặp mấy ông chồng có khiếu hài hước nhưng đặt không đúng chỗ thì đừng trách chị em tôi ác".
- "10 điều chuẩn cả 10 đấy anh em ạ, nhớ lấy kẻo lãnh hậu quả khó lường, như tôi đây đến đứa thứ 2 rút được kinh nghiệm thì ngon ơ, đứa đầu đúng là khổ".
- "Vượt qua ải đi đẻ còn đến ải ở cữ nữa cơ, anh em cứ từ từ mà tận hưởng".
- "Có biết đau thế nào không mà nhìn chồng cứ nhăn nhở lại chả phát điên luôn".
Những điều chồng nên làm khi vợ đi đẻ
- Túc trực bên ngoài phòng sinh để khi vợ ra khỏi phòng sinh cô ấy không phải tủi thân đến bật khóc vì nhận ra mình chỉ có một mình.
- Hãy là người đầu tiên bế con, đây là khoảnh khắc thiêng thiêng, hạnh phúc nhất trong cuộc đời một người làm bố.
- Dành cho vợ những lời an ủi, động viên để vợ cảm thấy đỡ căng thẳng mệt mỏi cũng như bớt đau đớn.
- Chăm con giúp vợ để cô ấy nghỉ ngơi nhằm lấy lại năng lượng sau cuộc vượt cạn.
Những điều bố đừng bao giờ nói với mẹ sau khi cô ấy ra khỏi phòng sinh:
- Em làm gì trong đấy mà lâu thế, anh chờ sốt hết cả ruột.
- Ôi, sao trông con chẳng giống anh mà cũng chẳng giống em gì cả.
- Em làm gì mà rên la khiếp thế, làm như cả thế giới này có mình em đi đẻ không bằng.