Không nhiều người có thể hoàn thành tốt song song 2 trách nhiệm làm mẹ và đi học, nhất là khi vừa mới chạm ngưỡng tuổi 18. Câu chuyện của người mẹ trẻ đơn thân dưới đây khiến nhiều người phải khâm phục.


Zianne Tremedal, hiện tại đã 20 tuổi, sống tại Philippines đã nỗ lực hết mình để có thể thực hiện tốt trách nhiệm của một người mẹ và hoàn thành chương trình bậc Đại học của mình đúng kỳ hạn trong suốt 2 năm qua.


Năm 18 tuổi, Zianne Tremedal bất ngờ biết mình mang thai khi đang theo học năm thứ 3 khoa Kỹ thuật Y khoa tại một trường Đại học ở phía Tây Nam thành phố Cebu (Chương trình học hết bậc phổ thông ở Philippines chỉ kéo dài trong vòng 10 năm, thay vì 12 năm). Nhiều người rơi vào trường hợp như cô có thể gặp khủng hoảng trong việc lựa chọn tiếp tục việc học hay là phá bỏ đứa bé. Thậm chí, nhiều người trẻ cũng chẳng ngần ngại phá thai khi nó là đứa trẻ ngoài kế hoạch. Nhưng Zianne Tremedal thì không. Cô đã dũng cảm đối mặt với vai trò mới của mình dù biết tình thế vô vàn khó khăn. Ở độ tuổi 18, Zianne rất chín chắn trong việc đưa ra quyết định. Tất nhiên, cái kết này khác hoàn toàn so với tương lai mà cha mẹ cô đã vẽ ra cho cô từ trước đó. Cô đã chọn việc hoàn thành song song cả 2 trách nhiệm: Làm mẹ và đi học. Điều này cũng đồng nghĩa cô phải nỗ lực rất nhiều để có một thai kỳ khỏe mạnh và ra trường vào đúng kỳ hạn.


Zianne Tremedal nhớ lại: "Thời điểm đó, tôi không hề biết mình mang thai vì bình thường chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều. Tôi cũng không có biểu hiện ốm nghén".


Zianne mang bầu từ năm 18 tuổi khi cô đang theo học năm 3 tại trường Đại học


Để an tâm hơn, cô đã thử thai và xác định kết quả dương tính. Khi đến khám tại bệnh viện, bác sĩ cho biết đứa bé trong bụng của cô đã được 8 tuần và có tim thai. Tin này đến quá đột ngột khiến cô rơi nước mắt mà chẳng biết đang lo hay hạnh phúc. Giống như những người mẹ khác, cô cũng cảm nhận một điều rất đặc biệt khi lần đầu nghe nhịp tim thai.


Cô cho biết: "Tôi không muốn lại phạm phải sai lầm. Tôi đã làm theo những gì tôi muốn, vì vậy, tôi đã đứng dậy được".


Sau đó, gia đình cô cũng biết chuyện. Mẹ cô đã trò chuyện với Zianne suốt 2 tuần, trong khi người bố luôn tỏ ra mệt mỏi trước chuyện của con gái. Dù không nói sẽ ủng hộ con gái nhưng gia đình vẫn không từ bỏ cô trong lúc cô rơi vào hoàn cảnh này. Một điều mà Zianne vẫn may mắn hơn rất nhiều bà mẹ đơn thân khác là cô vẫn được nhận tiền chu cấp của bố mẹ. Sau đó, chính bố cô cũng cho phép cô chia sẻ chuyện cô đang mang thai với bạn bè.


Zianne rất quyết tâm ra trường đúng hạn để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Mặc dù phía nhà trường cũng e ngại cô khó khăn để hoàn thành những môn học chính bởi vì lo lắng tâm lý của người mẹ mang thai rất bất ổn. Tuy nhiên, Zianne đã khẳng định mình có thể tiếp tục. Cuối cùng, cô cũng nhận được sự chấp thuận của phía nhà trường để hoàn thành chương trình học trong 2 năm.


Trong suốt thời gian theo học khi đang mang thai, cô luôn cố gắng sắp xếp việc học để ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Thêm một may mắn khác nữa là bạn bè cô cũng rất quan tâm, giúp đỡ cô trong thời gian này.


Ở độ tuổi 18, có lẽ không nhiều người mạnh mẽ và dũng cảm đối mặt với lựa chọn khó khăn như Zianne. Riêng trường hợp của Zianne, cô không chỉ can đảm đối mặt mà còn tự lực vượt qua thật phi thường. Không trở thành gánh nặng của gia đình, cô chỉ dùng số tiền được chu cấp và cố gắng xin thêm sữa, bổ sung vitamin trong suốt thai kỳ.


Đối với cô, khó khăn nhất trong thời gian này không phải là thiếu thốn về kinh tế mà phải vượt qua được những lời dị nghị xung quanh. Zianne chia sẻ, mỗi khi thấy nhóm bạn đang rôm rả nhưng thấy cô đi ngang qua đều im lặng thì cô như tăng thêm áp lực khi đến trường "Thật khó chịu nhưng tôi không quan tâm đến điều đó bởi vì họ không thực sự hiểu được những gì tôi đang làm. Tôi và con sẽ có cuộc sống tốt hơn khi tôi học hành chăm chỉ".


Bằng nỗ lực của mình, Zianne đã hoàn thành học kỳ I của năm 3 và sinh con vào đầu học kỳ II. Đứa bé chào đời bằng phương pháp sinh thường. Euri Aszher đặt tên cho con mình là Euri Aszher, ý nghĩa là ánh sáng may mắn. Sau khi sinh con, Zianne gửi con trai về nhà bố mẹ để tiếp tục việc học.


Con trai của Zianne chào đời khỏe mạnh vào đầu học kỳ II của năm 3


Xa con trai nhưng cô luôn cố gắng để con trai được bú sữa mẹ hoàn toàn. Zianne cho biết: "Tôi hút sữa khi đang ngồi học. Tôi đổ đầy các chai, làm đông rồi bỏ vào thùng đá để gửi về cho con trai đang ở cùng ông bà. Tôi gửi sữa về nhà 3 lần 1 tuần".


Thời gian sống xa con trai, cô tưởng mình không thể chịu đựng được vì quá nhớ con. Mẹ cô thường gọi video cho cô để nhìn mặt con nhưng mỗi lần thấy con khóc, cô lại khóc và chỉ muốn chạy nhanh về nhà nhưng cô biết đều này là không thể.


Zianne cho biết: "Tôi thường xuyên khóc vì nhớ thằng bé. Mỗi lần nghe thấy tiếng con khóc, tôi chỉ muốn về nhà ngay. Nhưng tôi biết mình phải cố gắng vượt qua để tiếp tục việc học".


Sau một quá trình cố gắng, Zianne cũng tốt nghiệp Đại học đúng hạn, chuyên ngành Kỹ thuật Y khoa tháng 4/2018. Thời điểm đó, con trai cũng được 2 tuổi, rất khỏe mạnh và đáng yêu.


Nhớ lại quãng thời gian qua, Zianne luôn biết ơn vì cha mẹ đã ủng hộ quyết định của mình. Zianne chia sẻ: "Hối hận là cảm xúc không thể tránh khỏi, sai lầm cũng vậy. Tôi sai lầm nhưng không có nghĩa là tôi sẽ lặp lại điều đó. Mỗi sai lầm đều dạy cho tôi một bài học quý giá. Khó nhưng rất đáng".


Hy vọng câu chuyện của cô có thể truyền cảm hứng hoặc ít nhất là có thể giúp cho những bà mẹ đang khó khăn nếu buộc phải lựa chọn như cô thì hãy can đảm đối mặt để không phạm sai lầm. Chỉ cần cố gắng và có niềm tin vào điều tốt đẹp, những khó khăn sẽ lùi về sau và hạnh phúc sẽ đến sau bao nỗ lực tranh giành sự sống cho những sinh linh bé bỏng cũng chính là núm ruột của mình.