Bé nhà mình thi thoảng cũng lười đánh răng lắm. Có khi mới buổi sáng thôi nàng ta còn hào hứng với việc đánh răng thì buổi tối khi mẹ gọi đi đánh răng là nàng ta ỉm luôn, rồi thì lý do lý trấu nào là "con buồn ngủ lắm rồi" nào là " Con sợ tối lắm" nào là " Sáng con đánh răng rồi mà".....Những lúc như thế mình thường đặt con ngồi lên ghế rồi hỏi con " Tại sao con không muốn đi đánh răng vậy? Nói cho mẹ nghe xem nào?". Và mỗi lần như vậy thì mình nhận được nhữn nguyên nhân sau:


- Con sợ tối. Mẹ chợt nhớ ra là tối hôm trước mẹ để con đánh răng buổi tối 1 mình trong nhà tắm. Mẹ sẽ nhờ bố mắc thêm bóng vào nhà tắm và mẹ sẽ cùng con đánh răng. Vậy được chưa nào?


- Con mải chơi chưa muốn đi đánh răng. Mẹ giải thích cho con rằng nếu con chậm đánh răng 1 phút thôi là con sâu đã có thể tấn công răng con rồi. Còn đồ chơi thì sau khi đánh răng xong con có thể chơi tiếp được mà không sợ bị ai phá mất. Mẹ đảm bảo.


- Con sợ cay. Cái này là do lỗi của mẹ rồi. Mẹ mới mua kem đánh răng mới cho con nhưng lại quên chưa thử dùng trước con. Mẹ sẽ mua kem đánh răng mới cho con vào sáng ngày mai nhưng bây giờ thì mình sẽ đánh răng bằng nước muối.


- Con nghĩ chỉ cần đánh răng buổi sáng là đủ. Mẹ giải thích với con rằng đánh răng buổi sáng vẫn chưa đủ, con phải đánh răng cả buổi tối nữa vì nếu không đánh răng vào buổi tối, thức ăn sẽ còn bám trên răng con và sâu răng đang đói sẽ mò vào tấn công răng con ngay.


Mẹ tìm hiểu nguyên nhân con "lười" đánh răng để tìm ra cách khắc phụ cùng con và giải thích cho con hiểu được tác hại của việc lười đánh răng. Như vậy con sẽ gỡ bỏ được sự sợ hãi và yêu thích việc đánh răng hơn.