Bo đang ốm mà ba Nam lại vụng về nên chỉ nấu được bát cháo "chè" thôi. Làm sao để thuyết phục Bo ăn hết bát cháo "chè" ấy bây giờ? Nếu là ba Nam mình sẽ thử cách này:
Mình đặt bát cháo "chè" đó vào trong 1 chiếc hộp sau đó đem nó tới chỗ Bo và ra bộ là bí mật lắm ấy. Chắc chắn Bo sẽ tò mò muốn biết trong đó có gì. Nhưng từ nhé. Mình sẽ nói "Bo biết ba vừa gặp ai không? Ba vừa gặp siêu nhân đó. Siêu nhân nói đang tuyển nhân viên nhưng ai phải khỏe mạnh cơ. Ba cũng đăng ký cho Bo 1 suất vì biết thế nào cu Bo cũng muốn làm siêu nhân, phải ko? Nhưng chán quá, cu Bo lại đang bị ốm chứ. Tiếc nhỉ?". Lúc ấy thế nào cu Bo cũng sẽ vùng dậy cho coi. Mình sẽ lại tiếp tục " Nhưng cu Bo biết không? Siêu nhân rất thích con vì vậy siêu nhân đã gửi cho con cái này. Xem nào, bên trong là 1 bát cháo "siêu nhân" nếu cu Bo ăn vào cu Bo sẽ nhanh khỏi bệnh và có sức mạnh nữa. Như vậy khi nào siêu nhân quay lại cu Bo có thể xin siêu nhân cho mình được đi giúp đỡ mọi người cùng siêu nhân rồi. Chịu không?" và mình tin là cu Bo sẽ cố gắng ăn hết bát cháo "siêu nhân" (cháo "chè") ấy cho xem.