Mình thấy về đề tài bố hay mẹ là người giáo dục giới tính cho con trai tốt hơn này có một số ý kiến trái ngược nhau. Người thì cho là mẹ làm tốt hơn vì bố có không quan tâm tới việc giáo dục cho con bằng mẹ. Mặt khác lại có người cho rằng bố giáo dục giới tính cho con trai tốt hơn. Về quan điểm của mình, mình đồng ý hoàn toàn với những mẹ nào cho rằng bố giáo dục con trai tốt hơn mẹ vì nhiều lý do mà những mẹ có quan điểm giống mình đã nêu trước rồi như là: người cùng giới thì sẽ hiểu về giới tính của mình hơn người khác giới và có những bước phát triển, những thay đổi về cơ thể cũng như tâm sinh lý của mình thì người cùng giới sẽ hiểu cặn kẽ hơn người khác giới... Đúng là như vậy. Tuy nhiên, cũng không thể phủ định rằng có nhiều ông bố chưa chắc đã hiểu hết về chính mình một cách cặn kẽ và mẹ cũng không ngoại trừ đâu - vì thế để hiểu về giới tính khác thì còn khó hơn nữa. Do vậy để giáo dục giới tính cho con thì cha mẹ cần phải học hỏi nhiều hơn nữa và vì thế bố tìm hiểu về giới tính của mình nhanh hơn là mẹ tìm hiểu về giới tính của bố đúng không ạ?
Thì cũng đành rằng có nhiều ông bố vì có quá nhiều việc bận rộn ở bên ngoài gia đình nên nhiều khi không có thời gian ở bên con trai để phân tích cũng như giáo dục con được tốt hơn. Nhưng câu hỏi đưa ra ở đây là ai sẽ là người giáo dục giới tính cho con trai tốt hơn? bố hay mẹ? vì thế vấn đề không phải nằm ở việc bố có thời gian hay không mà nằm ở chỗ nếu bố và mẹ có thời gian như nhau thì ai sẽ giáo dục giới tính cho con trai tốt hơn? Do vậy, mình vẫn cho rằng giáo dục giới tính cho con trai thì bố làm tốt hơn mẹ.
Đó là đôi lời chia sẻ của mình về vấn đề này. Rất mong nhận được những chia sẻ quý báu từ các mẹ về vấn đề này nhé.