Ba của bé thường xuyên đến đây để cắt tóc cho các bé mồ côi.. Còn mình đi theo để gửi gắm ít quà và chia sẻ những vất vả của các cô bảo mẫu, mang đến một ít ấm áp trong tâm hồn của các bé… Bây giờ con đã lớn hơn, biết lắng nghe và hiểu đôi điều về những câu chuyện nhân tâm mà mẹ kể hàng đêm,… Một ngày cuối tuần, ba mẹ đưa con đến đây… với mong muốn con được nhìn thấy hoàn cảnh thực tế của những anh chị, những em bé,… khuyết tật, mồ côi… để con hiểu thấu đáo hơn và cảm thông hơn, biết sẻ chia với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình…..


Ba bé đang cắt tóc cho các bé mồ côi!



Bé đi vòng quanh các tổ để phân phát đồ chơi cho các anh chị và các em nhỏ! Một cậu bé vui mừng vì có được món đồ chơi “dzu dzu” mà mình thích!



Còn cậu bé khác đang loay hoay thổi cái bong bóng mà bé vừa tặng…




Bé vào tổ sơ sinh chơi cùng các em nhỏ!






Trên đường về nhà, bé luôn miệng nói với mẹ rằng: “Tội nghiệp mấy em quá! Mai mốt mẹ rãnh chở con đến thăm mấy em đó nữa nhe!”…. Hai vợ chồng mình rất vui vì con đã cảm nhận tình thương và biết chia sẻ tình thương của mình với người khác….