Tóc dài, đa số ai cũng thích. Mái tóc như là một phần của mỗi người. Tóc dài, dù xấu, đẹp, hay bình thường, hầu như chẳng ai muốn cắt bỏ đi, tiếc lắm!


Nhưng.. nếu như một ngày nào đó, bạn buồn, bạn cảm giác nặng nề và nhàm chán, bạn có dám thay đổi? Thay đổi từ những gì gắn bó với chính mình nhất: mái tóc? Bạn có dám thử thay đổi để tìm lại mình không?


Do dự, loay hoay, suy nghĩ, tự đưa ra nhiều lí do, rồi cuối cùng tôi đã thử. Thay đổi! Cắt đi mái tóc dài đến lưng của mình để đổi lấy mái tóc ngắn ngang vai, như để tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ hơn, một cảm giác nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn.


Tóc ngắn!


Tóc ngắn rồi, dù là nhớ mái tóc dài lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui vì cảm giác mới mẻ.


Tóc ngắn rồi, tạm biệt cái cảm giác nhàm chán dai dẳng, tôi cảm thấy mình lạ hơn.


Tóc ngắn, có thể chỉ đơn thuần là một sự thay đổi nhỏ, để tôi tin là mình dám thay đổi, có thể thay đổi, và thay đổi được.


Đôi khi có những việc ta tưởng chừng nhỏ và đơn giản, nhưng nó đem lại cho ta một sự thay đổi lớn.


Và tôi đã thay đổi, từ cái gần gũi nhất, thân thuộc nhất - mái tóc của mình, để tìm lấy một điều gì đó mới mẻ hơn. Và tôi hài lòng với mình bây giờ, vì tôi tin, giờ tôi có thể làm mọi việc tôi muốn khi tôi có quyết tâm.


Yêu lắm, tóc ngắn à! :)