Tóc em thời áo trắng


Tóc em thời áo trắng


Rất mượt và dài suôn


Biết bao người mơ ước


Tóc dài đẹp như em


Hỏi xem kinh nghiệm mới


Em nói có chi đâu


Muốn tóc dài thẳng suôn


Chăm chỉ gội cách ngày


Bằng dầu gội dưỡng chất


Hoặc lá bưởi, lá chanh


Hay bồ kết thơm lừng


Đi đường nhớ đội nón


Đừng để nắng làm hư


Mái tóc mềm mại lắm


Nhưng cũng rất dễ khô.


Rồi thời gian trôi mau


Em trở thành thiếu nữ


Rồi thành vợ của anh


Và là mẹ con trẻ


Tóc em dần khô hơn


Tóc xơ và chẻ ngọn


Em đành tỉa ngắn hơn


Dù biết rằng rất tiếc


Mái tóc dài ngày xưa.