25 tuổi, ở tuổi 25 bạn có tin vào phép màu không? Riêng mình thì có đấy. Mình tin vào phép màu của mái tóc của mình. Như con nít tin vào bà tiên răng vậy đó. Con nít luôn tin rằng mỗi khi nhổ cái răng sữa và bỏ xuống dưới gối, sáng hôm sau bà tiên răng sẽ tặng cho con nít vài đồng lẻ. Còn mình thì tin rằng, mái tóc của mình có thể đem lại cho mọi người nụ cười thật tui, sự vui vẻ và hạnh phúc các bạn ạ.


Lúc mẹ sinh mình ra, mình bé tẹo như một con mèo mướp. Cái đầu trọc lóc và đôi mắt thì 1 mí tí hi. Mãi đến năm 3 tuổi mình vẫn chưa có tóc mọi người ạ. 3 tuổi rưỡi thì tiến bộ hơn một chút, mình có vài cọng tóc vàng hoe mọc ra. Đi học với lũ bạn, chúng nó tóc đuôi gà đuôi công, uốn quăn xoăn tít rất xinh. Còn mình, mẫu giáo lớp mầm, đầu vẫn như chú tểu trong chùa. Mẹ lo lắm, gội cái đầu bé tẹo của tui bằng đủ thức nước tốt lành, nào bồ kết (mà có tóc đâu mà gội cơ chứ), rồi nào là nước vỏ quýt ngâm. Người ta chỉ gì mẹ làm vậy, miễn sao cho con gái mẹ phải có ít tóc mà cột đuôi gà với người ta.


Cuối năm mình 3 tuổi. Mình đi chùa cùng mẹ. Chẳng biết mẹ cầu xin gì, mình chỉ nhớ mẹ vừa chấp tay khấn trời phật vừa xoa cái đầu loe hoe tóc của mình. Mình cũng chấp tay, mình cầu cho mình có tóc các bạn ạ. Mà lúc đó mình cầu cho có tóc vì mình thấy mẹ buồn, chứ mình cũng không nghĩ là mình cần cái tóc cho xinh đẹp làm gì.


Vậy mà 6 tháng sau, theo lời mẹ kể, tóc mình ra mọi người ơi. Nó ra dài, dày, và đen lắm. Năm 5 tuổi, nhìn mình như một búp bê vậy đó. Từ lúc có tóc mẹ vui mừng hẳn. Mẹ mua cho mình đồ cột tóc vô cùng đẹp, những cái nơ vô cùng xinh. Và từ ngày đó mình yêu mái tóc của mình vô cùng. Đơn giãn vì mình nghĩ mái tóc của mình sẽ đem lại niềm vui cho mẹ mình.


Giờ đây tóc mình đang dài ngang vai, và luôn được mình chăm sóc thật tốt. Vì mình muốn, mỗi khi hai mẹ con ngồi nói chuyện cùng nhau, mẹ vuốt tóc mình, và mình cảm nhận được niềm vui và nụ cười trong từng câu nói của mẹ.


Và mình cũng tin rằng. Khi mình chăm sóc tóc mình thật tóc, mình cũng sẽ đem lại cho tất cả mọi người mình thương yêu niềm vui, hạnh phúc và nụ cười mỗi khi họ nhìn thấy mình cùng mái tóc mà mình đã cầu nguyện để có được.


Cuộc sống sẽ đẹp hơn nhiều nếu bạn được chạm vào một mái tóc được chăm sóc bằng tất cả tình thương.