Ngày con được sinh ra mẹ nhớ rất rõ là mái tóc của con thật là đen, dài và mượt. Mọi người ai cũng bảo sau này mái tóc của con nhất định sẽ đẹp lắm và chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái ước ao có được mái tóc đen và mượt như tóc của con.
Thời gian trôi qua, khi con được tròn 1 tháng tuổi, tóc còn vẫn đen, mượt và khá dài nên bố quyết định tự cắt tóc cho con bằng một chiếc đơ mà bố mới mua về mục đích là để cắt tóc cho con. Chao ôi, con trai mẹ mới hiếu động làm sao! Mới 1 tháng tuổi nhưng con nhất định không chịu nằm yên trên tay mẹ để bố cắt tóc cho con nên bố đã quá đà cắt tóc con rất ngắn. Từ đó trở đi, mẹ mong mỏi mỗi ngày được nhìn tóc con mọc dài hơn, dày hơn, đen hơn và mượt hơn... nhưng mẹ cứ mong mãi, mong mãi cho tới khi con 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi tóc con vẫn còn rất ngắn. Những sợi tóc máu đen nhánh, mượt mà của con đã dần dần rụng hết và thay vào đó là những sợi tóc mới được mọc lên rất mỏng, mềm và không còn đen nhánh như xưa nữa. Tóc con đã chuyển thành màu hung hung y hệt như tóc của bố con. Có điều là tóc con vẫn rất mượt – y như tóc bố con vậy. Mẹ không hiểu lý do những sợi tóc đen, dày như lúc mới sinh của con vì sao cứ thay nhau rụng dần hết nên mẹ đã thay đổi loại dầu gội cho con và chăm chỉ gội đầu cho con cẩn thận và thường xuyên hơn với hi vọng tóc con trai mẹ luôn khỏe mạnh. Và hiện giờ con trai mẹ 27 tháng tuổi, mái tóc vẫn rất mượt mà, mềm mại và cũng đen hơn nên mẹ cũng cảm thấy rất tự hào về mái tóc của con. Dù là con trai, nếu tóc con cứng hơn một chút thì sẽ có thể để được nhiều kiểu tóc đẹp hơn nhưng mẹ nghĩ con giống bố con (hiện giờ tóc bố con rất mượt) cũng như tóc của bà nội con (hiện giờ 60 tuổi nhưng tóc bà vẫn đen, mượt và không hề có một sợi trắng) nên mẹ vẫn cảm thấy tự hào về con lắm con trai ạ.
Người ta thường nói “cái răng, cái tóc là góc con người” nên mẹ cảm thấy tự hào và quan trọng nhất là tóc con trai mẹ hiện nay rất khỏe, mượt và mềm mại chứ không khô cứng hoặc quăn chính là niềm vui, là hạnh phúc của mẹ con trai ạ.