Tôi đọc được một quyển sách hay và sẽ làm thay đổi thói quen trong mỗi con người chúng ta và tôi nhớ đến những gì tôi đã suy nghĩ cho bạn. Nhưng trước tiên tôi phải nói với bạn: Không phải lời yêu thương nào cũng là lời khen, có thể lời yêu thương của tôi cho bạn gửi đến bạn sẽ làm bạn bực mình, nhưng bạn hãy đọc nhé, đó là lời yêu tôi gửi mong bạn và tôi hiểu nhau hơn.
Khi còn trẻ, với sự tự do và trí tưởng tượng không có giới hạn , tôi mơ một ngày nào đó tôi có thể thay đổi được bạn vì tôi ghét bạn lắm. Ghét cái mái tóc mỏng dính, sợi tóc tơ , lại còn tóc dầu.. chán lắm cơ, hình như cái gì xấu nhất tôi cũng bị bạn ngự trị trên con người tôi. Tôi thích, tôi muốn, và tôi mong tôi có 1 mái tóc dày, mượt mà …làm thế nào để thay đổi mái tóc gen di truyền này đây?
Khi tôi trưởng thành và hiểu biết hơn, tôi biết rằng thế giới này nhiều cái không thể thay đổi được và tôi phải chấp nhận mối quan hệ sâu sắc với bạn. Và tôi quyết định cải thiện mối quan hệ của chúng ta: đó là thay đổi kiểu tóc của mình. Nhưng cái đó cũng rất khó: tóc mỏng, lại dầu thì chẳng tạo được kiểu gì: tạo kiểu gì đẹp đẹp, thợ tóc cũng nói rằng làm gì có tóc mà có độ so le giữa tóc để tỉa cho nó đẹp. Làm gì có tóc mà ép với chả nối theo thời thượng.Vẫn buồn.
Bước vào tuổi 20, trong những nỗ lực phấn đấu cho mục đích làm đẹp: tôi vẫn muốn thay đổi bạn, người bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời- nhưng khó lắm tóc ơi. Kiểu gì bấy giờ?/
Giờ đây, sau bao thời gian đầu tư và suy nghĩ, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng: tôi sẽ tự thay đổi bản thân, suy nghĩ bản thân và rồi mới tác động đến bạn; với sự trợ giúp của Pantene, và sự chăm sóc bằng sự lắng nghe hướng dẫn của các chuyên gia tóc, Biết đâu tóc tôi sẽ khỏe lên,ngăn ngừa sự rụng tóc, tóc tôi có thể trông sẽ dày hơn, sẽ sạch dầu hơn và bóng mượt hơn, sẽ có những kiểu tóc đẹp hơn. Biết đâu tôi và bạn sẽ cùng được cải thiện, sẽ khắc phục được mái tóc đó và tôi và bạn sẽ đẹp hơn.
Mong lắm sự yêu thương của tôi và bạn. Cùng lắm tay nhau nhé!