Nó ngồi tần ngần trước gương nhìn ngắm gương mặt của mình, gương mặt bầu bĩnh với mái tóc tém cắt cao như…con trai.
Nó đã phải suy nghĩ rất rất lâu trước khi quyết định cắt mái tóc dài ngang lưng mà nó đã mất rất nhiều thời gian và công sức chăm sóc, nuôi dưỡng mới được. Nó cảm giác không còn là 1 cô gái dịu dàng đằm thắm nữa, nó cảm thấy 1 cái gì đó rất khác như là mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, hoàn toàn khác với nó từ trước tới giờ. Nó không biết quyết định này có khiến thay đổi mọi thứ mà nó đang gặp phải, những thứ mà với bản tính nhút nhát cố hữu: chịu đựng và nhẫn nhịn”.
Nó làm cho 1 công ty nước ngoài về đầu tư tài chính ở Việt Nam. Hẳn ai cũng biết, trong những môi trường như vậy áp lực là rất lớn, chưa kể các sếp người nước ngoài luôn đưa ra những yêu cầu khó khăn, thậm chí là vô lý như sếp của nó. Từ lúc vào công ty tới nay, nó chưa hề dám cãi lại lời sếp bao giờ, cho dù sếp có đùn đẩy quá nhiều việc hay đôi khi đưa ra cho nó những vấn đề gần như là làm khó cho nó. Nhưng vì nó là con gái…
Nó luôn nghĩ:”Con gái Việt Nam là phải vậy - thùy mị nết na, tóc den dài ngang lưng và dịu dàng với chiếc áo dài truyền thống.” Cái suy nghĩ ấy dường như ăn sâu vào tâm trí nó từ khi nó còn nhỏ xíu bởi lẽ nó sinh ra trong gia đình “Dòng dõi truyền thống” với những quy tắc bất dịch như Tam tòng tứ đức. Đôi khi nó nghĩ: “Có khi nào nó hiền quá, nhu mì quá nên dễ bị ăn hiếp không nhỉ, có thể lắm chứ”.
Ngày hôm qua là 1 ngày khó khăn. Sếp gọi nó vào, la mắng, trách tội trong khi nó đã cố thanh minh rằng đó không phải lỗi của nó. Ông ta chỉ biết ngồi đó, ra quyết định mà không thèm tìm hiểu cái gì đang diễn ra. Nó quay mặt đi, cố không nhắm mắt vì nó biết chỉ cần 1 cái chớp nhẹ cũng đủ để 2 dòng nước mắt rơi xuống. Nó về chỗ và suy nghĩ, nó cần thay đồi, cần đấu tranh cho chính bản thân nó, Nó cảm thấy đã nhẫn nhịn đủ, đã hiền dịu đủ, nó cần thay đổi…
Và giờ…nó đã có mái tóc mới, mái tóc tém cắt cao.
Hôm sau, nó cầm lá đơn xin nghỉ việc bước thẳng tới phòng của sếp, nhẹ nhàng đặt xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của ông ấy “What’s that matter with you?”. – Because you’re very crazy.b-)
Nó cảm thấy 1 cảm giác thật lạ, thoải mái hơn, tự do hơn. Nó nhận ra rằng, cho dù là con gái đâu cứ phải là tóc dài ngang lưng. Nó đã thay đổi, đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của chính nó…
Nó mới nhận được 1 tin nhắn:”You are very beautiful with new hair. Your friend” – Nó cười thật tươi. :x