Tuy mình đã 30 tuổi rồi nhưng tóc mình cũng không sơ sát gì , tóc vẫn suông như hồi còn trẻ.


Tóc vẫn suông nhưng mình thấy các bạn trong cơ quan duỗi tóc mình nhìn thích ơi là thích, ưng ơi là ưng, vì thế mình về nói với xã:


Mình:Anh ơi cho em đi duỗi tóc nhé


: Tóc em đâu có bù xù đâu mà em đòi duỗi tóc


Mình: Tuy tóc không bù xù nhưng em thấy mấy chị ở cơ quan duỗi đẹp lắm nhìn thích lắm


: Nhưng anh thấy tóc em vậy là đẹp rồi, Cái tóc là góc con người đó em, để vậy cũng xinh mà


Em không duỗi nhưng em gội đầu và dùng dầu xã thì tóc em cũng thẳng và mượt mà, nhìn tóc em thế này đen óng ánh thế là đẹp rồi.


Thấy xã mình không thích nên mình thôi, giờ tóc mình cũng thẳng cung đen ống ánh hii, đi làm thì mình cột tóc còn khi đi đám tiệc thì mình thả tóc cho nhí nhảnh và xinh xắn một chút hiiiii


Hai ngày mình gội đầu một lần, khi gội xong mình dùng thêm một gói dầu xả cho tóc mình mượt mà thêm. Mỗi khi ngồi 2 vợ chồng xã thường hay vuốt tóc lắm, và đó cũng là sở thích của xã nhà mình hiii.


Giờ mình cũng thấy mấy chị khi duỗi xong thì tóc bị chẻ ngọn, nói chung là không còn đẹp như lúc trước nữa. Đúng như xã nói: cái tóc là góc con người đấy cả nhà ạ


Đây là một số hình ảnh đây ạ. Cả nhà ghé xem ũng hộ nình nhé