Xin cao nhân giúp đỡ ( Mụn ẩn-mụn đầu đen-lỗ chân lông to-tàn nhang)
Xin chào các chị-mẹ . Đây là bài viết đầu tiên em gửi đến web trẻ thơ cũng như một tiếng kêu cứu của lòng em :)):)):)):)) . Mặt cười vậy thôi chứ trong lòng em đau đớn lắm. Tuổi đời em còn khá nhỏ ,năm nay e mới học đại học năm nhất thôi :) . Nhưng em cũng ý thức được phần nào cái gọi là ngoại hình , vì vậy mà em buồn khổ với da mặt của em lắm. Da em thuộc loại da hơi dầu,lại bị mụn đầu đen và mụn cám khắp mặt,nhìn cứ li ti li ti như bàn chông ấy ạ nhìn xa thì còn ổn chứ nhìn gần trông khiếp lắm. Khi còn mới tập tành biết sửa soạn vì ham trắng ham đẹp nên em đã sử dụng bb cream khá nhiều,thấy nó che hết khuyết điểm rồi cả trắng mịn nữa em thích lắm,đi đâu cũng sức cứ bước ra đường là bôi trét bất kể đi học hay đi chơi (Em dùng bb cream của The Face Shop tuýp màu tím ạ ) . Được một thời gian da mặt e bắt đầu biểu tình ,mụn ẩn thi nhau nổi. Em nói thật là giờ rờ mặt em chỗ nào cũng thấy mụn ẩn. Em tá hóa mới thôi xài bb cream,nhưng cũng không biết cách nào để cứu vãn da mặt được như lúc đầu. Còn lỗ chân lông nữa chứ,do da em bị mụn cám mụn đầu đen hai má và mũi quá nhiều nên em cứ nặn để rồi kết quả là lỗ chân lông ngày một to...Thêm vài nốt tàn nhang trên mặt...Em cảm thấy da mặt mình như không còn cách nào cứu vãn...Những ngày này ngoài đi học em chẳng dám đi đâu chơi...Hơn nữa hai đứa bạn của em đều thuộc loại da mặt tự nhiên láng như mặt đường trắng như vôi tường vậy đó , tụi nó thức tới 3h sáng mà không đứa nào nổi một cục mụn nên đối với em khuôn mặt đủ thứ mụn trên đời này là 1 sự đả kích rất lớn. Mấy chị/mẹ nào có kinh nghiệm xin hãy chỉ em một lối thoát để làm lại từ đầu:((:((:(( Lúc em tìm thấy web trẻ thơ đã là 1h sáng nhưng em vẫn cố tạo nick và gửi bài này mong được giúp đỡ .Em xin cảm ơn.