Chào các mẹ các chị ạ ! Em tên là Thủy, 21 tuổi.


Tình hình là da em nhờn, bị mụn trứng cá từ năm lớp 8 ạ, nhưng lúc ấy không nhiều. Lên năm lớp 10 thì mụn biểu tình dữ dội, đi đâu mọi người cũng hỏi " sao dạo này mặt kinh thế ?!" :(( MỤn biến em từ một con nhóc tự tin trở nên tự ti kinh khủng, đi đâu cũng cúi gằm mặt, ngại giao tiếp với mọi người, lên đại học tình trạng cũng không hề thuyên giảm chút nào .Em đã chữa ở nhiều nơi những cũng không khỏi. Đầu tiên là chữa mụn trứng cá mấy tháng mất 7 triệu ở Pamas Thợ nhuộm nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Rồi bạn em giới thiệu cho bác sỹ Huyền ở viện gia liễu trung ương, bác cũng khám cho sữa rửa mặt, thuốc bôi, thuốc uống , sau mỗi lần khám thì cũng đỡ hơn nhưng ngừng một thời gian mụn lại biểu tình. Sau một năm em nản quá nên không qua đó khám nữa. Từ đấy em từ bỏ hy vọng chữa khỏi mụn, đi đâu ai cũng xót xa cho cái mặt em, còn em thì không giám nhìn cái mặt mình trong gương nữa. Chán nản và tự ty kinh khủng các chị ạ, không biết đã ai trải qua cái cảm giác như em chưa? Đến tháng 6-2010, một người quen giới thiệu cho em địa chỉ trị mụn Bảo Lâm- Thanh Xuân Bắc, anh ấy bảo anh ấy bị mụn không khỏi nhưng qua đấy chữa thấy hiệu quả lắm. Trong lúc "không còn gì để mất" em như người sắp chết đuối vớ được phao, lập tức qua đấy chữa. Đầu tiên họ soi da, lấy nhân mụn và cho mình thuốc về bôi và uống và dặn đến làm mặt theo lịch trình. Sau mấy tháng kiên trì chữa ở đấy, mặt em hết mụn, da cũng trắng mịn hơn, có đứa bạn còn bảo mặt em như chưa bị mụn bao giờ ấy.Khỏi phải nói em sung sướng như thế nào, đến cả biết tin đậu đại học em cũng không thấy sung sướng như thế. Nhưng em cũng nghe có người bảo bôi thuốc của Bảo Lâm nhiều không tốt nên sau một thời gian mặt em ổn định em ngưng dùng Bảo Lâm và cũng không dùng kem dưỡng gì khác chỉ dùng mặt nạ trứng chanh 2 lần một tuần và cũng không bị nổi mụn nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng lắm mới nổi 1-2 con mụn. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cách đây 1 tháng rưỡi da em bắt đầu nổi mụn lại. Chắc tại da em nhờn đặc biệt cùng chữ T,mỏng khá nhạy cảm gặp thời tiết hơi khô là hai bên má đỏ ửng lên lại cộng với việc không được dưỡng ẩm cận thận nên thế. Không biết làm gì khác em lại quay về Bảo Lâm chữa trị, đến bây giờ da mặt lại ổn rồi nên em không muốn dùng Bảo Lâm nữa , quyết tâm khắc phục sai lầm cũ, dưỡng da cẩn thận.


Mà thời tiết sắp khô lạnh rồi nên em cần các mẹ các chị tư vấn loại kem dưỡng da phù hợp nhất. Em đang phân vân giữa Clinique và Origin , không biết ý kiến mọi người thế nào ạ ? Làm ơn giúp em với. Cảm ơn các mẹ, các chị nhiều ! "X :Rose::Rose::Rose:


P/s: Em xin lỗi vì bài em hơi dài , nhưng em muốn cung cấp đày đủ thông tin để các chị tư vấn chính xác hơn nên mong mọi người thông cảm.