Xin chào các mẹ các chị !


Đã có chị nào gặp trường hợp biết được bệnh của mình mà không cần đi khám chưa??? Em là một ví dụ.


Mấy ngày qua , em cứ như người mất hồn, tâm trạng buồn chán không tả được. Chả là thế này : em bị mụn lâu năm rồi, đi chữa đủ nơi không khỏi, may chăng giảm được 1 ít, nhưng kì lạ là người em chỗ nào cũng thấy lông : ở tay, chân, mặt,...và 1 số vùng quan trọng :D , ngoài ra còn kinh nguyệt không đều. Mom men trên gg định tìm mẹo để chữa chứng lông mọc nhiều, ai dè lại đọc được 1 bài báo , nội dung là nói về 1 căn bệnh . Em mới tá hỏa vì triệu chứng của bệnh, à không, phải là tất cả triệu chứng của bệnh đều trùng khớp với em , đó là "HỘi chứng buồng trứng đa nang". Biểu hiện ban đầu của bệnh là da dầu, mụn, kinh nguyệt không đều, thường là thưa và kéo dài, máu kinh thất thường, ít. Nồng độ hoóc môn nam trong cơ thể tăng lên, khiến lông phát triển giống như nam giới (mọc ria mép, lông mày rậm, lông chân, lông bụng nhiều). Ngoài ra , người mắc bệnh còn khó giảm cân, hoặc ăn ít nhưng vẫn béo. ..


Oaaa oaaa, Thời tiết hôm nay thật đẹp nhưng lòng em thì chẳng vui thế nào cả, "người buồn cảnh cứ vui như đúng rồi" là vậy đấy. Chị nào có kinh nghiệm chữa trị xin giúp em với, em chưa lập gia đình, đang là sinh viên ạ. Bệnh này đi khám thì cần tới bv nào là chuẩn nhất? Em xin cám ơn.


Một ngày buồn.....