hịc . tình hình là e phá nốt ruồi cũng dc 1 tháng rồi . e phá ở tiệm tóc của người quen . Lúc trước chưa phá mặt e không có tì vết gì chẳng có có 4 nốt ruồi nhỏ e nhìn chướng mắt nên đi phá bỏ thôi . Lúc mới phá ngày thứ 2 e đã táy máy tay cào tróc cái nốt ruồi ấy và bị lõm . giờ nghĩ lại hối hận quá các chị ơi :( nhưng vết ấy do em ăn uống đầy đủ giờ cũng đã lên thịt và không bị lõm nhiều nữa . Giờ chỉ còn vết ửng đỏ như là vết chưa lành ấy mà thật ra đã lành rồi , e không biết sao nữa . Có 1 tiệm thuốc gần chỗ làm người bác sĩ ấy bán thuốc rất mát tay và rõ về y học nữa ... Nên e đã hỏi và ng bác sĩ đó bán cho e tuýp kem Anzela 50/1 tuýp . Lúc đầu thoa vào hơi ngưa ngứa ,tí là hết . Mà con bé tẩy nốt ruồi trước e 1 tuần nay nó đã lành và vết ấy cũng ngã màu bằng với da , chỉ có em là ửng đỏ thôi :( e lo thâm nên đã thoa Anzela đã được 3 ngày rồi .... Có chị nào đã từng bị như em cho e vài lời khuyên với . Hiện e lo quá . Không biết những vết đó sẽ lành với màu da không nữa . :-S