VỪa rồi em đi ăn với gia đình ng yêu có cả bạn bè của ba ngyeu em. Trong đó em thấy 1 bác khoảng 55t rồi, kế bên là 1 chị trẻ trẻ, trông như 28 29t ấy, mặc thun polo, quần short siêu ngắn. Em nghĩ chắc là bồ nhí lão ta mà cũng đồng lứa với mình. Tí hỏi ra mới biết chị ấy đã 42t rồi ý nhá. Em shock cực kì ấy. 42t mà da vẫn láng o, không có nếp nhăn, da mịn, dáng thon, săn chắc. Em tự ti vô cùng. Em mới lân la hỏi bí quyết thì chị à không cô này bảo là do uống Vitamin nhiều. Hỏi bao nhiêu thì bảo 6 tháng khoảng 3k Mẽo. Chậc!! Quá đắt. Còn ba của bf em cũng trẻ, ông ý cũng 55 nhưng trông như 45t à, nhưng ba của bf em uống multivitamin của Amway(usa). Chị nào biết multivitamin nào uống đẹp da, trẻ hoá lâu chỉ em với ạ à. Em cô đó còn chỉ em thuốc giảm cân mà bên Malay, china, thailand xài nhiều nữa, mỗi tháng giảm hơn 10kg ý. Mấy cái loại Vn bán 400 500 là hàng linh tinh cả. Đem từ TQ qua, 1 hộp có 100 mấy thôi.