Thực sự là quá phấn khích sau khi dùng sản phẩm này, nên mới lên đây chia sẻ cho các Mẹ đang đau khổ với làn da nhạy cảm và mẫn đỏ như em đã từng.


Xin nói với các Mẹ luôn là em không PR hay quảng cáo gì cho sản phẩm, cũng ko bán sản phẩm luôn đâu nha. Mà mình thực sự muốn chia sẻ cho các Mẹ nào cần.


Em nói sơ qua về tình trạng da em đã từng:


Ngày xưa da em ko được trắng, bị sẹo do hồi nhỏ oánh lộn, phá phách, tàn nhang. Nói chung là 1 làn da ko hoàn hảo.


Ban đầu mình muốn da trắng nên xài Ponds, Nivea, Hazaline, Thanh Thảo, Kem Sâm... Đó là hồi còn trẻ trâu, da khỏe nên ai nói gì cũng mua xài, bôi bôi trét trét.


Rồi cách đây 3 năm, sau 1 time dùng tùm lum bậy bạ. hậu quả là da bị nổi mụn tè le. Lúc đó vẫn còn lì, chưa chịu đi khám Da liễu đâu. Nghe nhỏ bạn mách kem Ốc sên Linh Chi vừa trị mụn vừa trắng da. Thế là quất luôn em này về xài. Công nhận da đỡ mụn và trắng hẳn, thấy ham ( Nhưng ko hề biết đó là tác dụng của kem chưa Corticoid ).


Thế là xài liên tục 1 năm trời, da mỏng hẳn và bị mụn ẩn hơi bị ghê, da cũng xỉn màu chứ ko trắng như trước nữa.


Lại nghe 1 nhỏ khác gthieu kem trị mụn hay lắm, nhập đâu bên Thái về. Thế là lại làm liều mua dùng tiếp. White girl gì đó, 1 hộp 300k chứ ít ỏi gì. Rồi ban đầu xài thấy da cũng đẹp đẹp. Cứ mua xài hoài 3 hủ đâu chừng gần 6 tháng. Nếu không phải 1 lần tình cờ về quê mình quên mang kem về nên ko xài, chắc giờ cũng ko biết đó là kem trôn chứa Corticoid hai da nữa.


Đợt đó vê quê 5 ngày, k xài kem. tự nhiên da mẫn ngứa, nổi hạt liti nước. bỏng rát. Mình lên mạng search thử thì biết đó là dấu hiệu của da do nhiễm corticoid. Lúc đó thấy hoang mang vô cùng.


Mình tức tốc lên SG và di Da liễu, BS Kim Anh bên Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. Theo gần 4 tháng thì da cũng đỡ, hết mụn nhưng da rất nhạy cảm, còn thâm và rất dễ bị mẫn đỏ. Nhưng lần cuối cùng mình đi khám, BS nói sạch mụn rồi nên ko cho thuốc uống nữa. Mình hỏi thuốc gì uống hay bôi dễ da bớt thâm đỏ ko? Thì Bác từ chối nói là ko cần uống gì nữa.


Haizzz, tuy da hết mụn, nhưng bị mẫn đỏ và nhạy cảm vậy cũng khổ. Thâm thâm nhìn ghê lắm. Da tối màu nữa chứ. Cũng dùng các biện pháp đắp nạ dưa leo, nạ thuốc Bắc trứng gà... mà vẫn ko cải thiện gì hết.


Mình lại hay trang điểm, thế là sau vài tháng da lại mụn ( ít thôi ), Haizzz. Lại nản. Cũng lên mạng search search, cũng mua L-Cytine B6 ( Blooming gì đó uống 1-2 tháng ko đỡ, rồi uống Vivaca vitamin A-E-C. cũng đỡ đỡ tí nhưng mùi nó kinh quá, uống nhợn nhợn nên mình lười ko uống nữa. Da lại đâu vào đó, vẫn đỏ đỏ rất khó chịu.


Tình cờ, nhỏ bạn mình bán thuốc ở NT Hiền Hòa, Tân Phú giới thiệu chi mình 1 loại viên uống, giúp đẹp da, trị mụn trị thâm gì đó.


Theo nói nói thì viên uống này có chứa Astaxanthin có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tàn nhang, thâm mụn, Gluthation giúp làm trắng da, Collagen và Kẽm nữa, Nhớ hồi đi da liễu BS có cho Kẽm.


Nói chung, da mình bị mụn thế nên hay lên mạng tìm tìm kiếm kiếm đủ thứ, riết thấy y như chuyên gia luôn.


Trong 4 chất này thì mình khoái Astaxanthin và kẽm nhất. Nghiên cứu kỹ lắm nha, tiếng anh rồi tiếng Việt có đủ. sau đó mới tin tưởng và khẳng định là Astaxanthin tốt thật, nó là chất chống oxy mạnh nhất hiện nay. So với Vitamin A, E, C thì Astaxanthin này hiệu quả hơn hẳn.


Thế là mua thử về uống xem sao. uống khoảng 1 tuần là thấy da mịn mịn rồi nha. Uống thêm 1 tuần nữa, mấy vết thâm thâm mẫn đỏ trước kia dịu hẳn, giờ chỉ là mấy chấm nhỏ. Vẫn đang uống xem có hết luôn ko. Da thì thấy căng mịn và trắng sáng hơn.


Trước kia đi hẹn hò zới bạn trai toàn phải trang điểm để che mấy cái khuyết điểm đó. Giờ thì mình hạn chế ko trang điểm nữa. Cơ mà vẫn tự tin nhé. Vì hôm qua đang ngồi chơi, tự dưng ông Bồ mình nhìn mình nói: Sao bữa nay nhìn da em đẹp vậy. Kaka.. Thấy phấn khởi quá. Hôm qua là mặt mộc nhé.


Vậy đó, đó là lí do vì sao hôm nay mình chia sẻ bài này đây, thiệt sự thấy nó tốt và dùng hiệu quả quá đi. Nên bạn nào có cần thì nhắn mình, mình cho tên và hình cái hộp để các bạn biết mà đi mua nhé!


Chúc tất cả các chị em nhà mình đều có làn da đẹp như ý. hihi