Cứ ám ảnh việc trang điểm để che đi mấy cái thâm mụn đáng ghét nên mình đã cố dành thời gian tìm hiểu và chăm sóc da để đánh bay bọn thâm mụn ấy. Mình là đứa để tâm đến vẻ ngoài cực kỳ nên ra ngoài nếu thấy không tự tin là đeo ngay cái khẩu trang nhầm che đi cái mặt thâm mụn của mình, riết rồi cứ như Ninja, lúc nào cũng che che lấp lấp. Và rồi 1 ngày mình tìm được loại thuốc bắc- phải gọi là cực kỳ hiệu quả- có điều phải kiên trì tầm 1 tháng.
Hầu như cả tháng ấy, mình chả đi đâu vì mặt trông tệ hơn lúc chưa dùng thuốc. Lúc ấy nản lắm, nhưng lỡ đà rồi, đành theo lao vậy. Ngày qua ngày, soi mặt mình trong gương mà mún mếu luôn. 8-|. Theo tầm được một tuần, da mặt khô ơi là khô luôn, cảm giác căng sưng lên, cứ như bị nứt nẻ vậy, rồi cứ ướt ướt nước dịch vàng ở mấy cái mụn, được 2 hôm sau, chỗ mụn khô lại, mình nặn ra cả chân mụn, rồi mình tiếp tục bôi thuốc vào mấy chỗ mụn được nặn ra.Thấy mặt đỡ hẳn. Thấy da mặt khô, nên mình chăm uống nước lắm, mua cả collagen uống bổ trợ nữa. Cứ vậy, 2 tuần da mặt mình đỡ thâm hẳn, chỉ còn chỗ cái mụn hơi thâm tí. Có điều, khi dùng thuốc, da mặt hơi nóng tí và bị khô, bong ra dần. Mình hầu như không dùng sửa rửa mặt thời gian ấy luôn, cũng hạn chế ăn đồ ngọt. Nếu có ra ngoài, mình đeo 1 lớp khẩu trang y tế loại tốt, sau đó mang thêm 1 lớp khẩu trang vải để che chắn tốt nhất cho da.
Nếu bạn nào chịu được xấu xí tầm 1 tháng thì mới áp dụng thuốc mình dùng, chứ bạn nào không kiên trì được thì mình xin thua.
Mặt mình bị mụn ẩn dưới da và thâm, có bị cả tàn nhang nữa, nhưng bây giờ hầu như tàn nhang giảm 60% luôn rồi, thâm mụn thi hết hẳn, lỗ chân lông cải thiện 90% luôn. Nhưng lâu lâu, ăn đồ nóng hay đến tháng vẫn nổi 1,2 mụn thôi, mình lại thoa thuốc rồi lấy nhân mụn ra. 2 ngày là sạch thâm luôn.
Ai bị viêm mụn nặng hay sẹo rỗ cũng xài ok lắm luôn. ah quên nữa, thuốc này giá cả cực kỳ ok cho sinh viên luôn. Mấy bạn đầu tư linh tinh cho mỹ phẫm nhưng kết quả điều trị không đến đâu thì phí tiền còn hơn cả vậy nữa. Mình chỉ tốn tất cả 350k cho 1 tháng điều trị, nói vậy chưa hết 1 chai mặt mình đã ok rồi. còn dư 1 ít mình dùng phòng khi gần đến tháng.hihhiiii.:D
Con gái cái mặt tiền quan trọng lắm, mình cũng nâng niu lắm luôn. H giữ kỹ lắm.
Hình mấy bạn nhớ bình tĩnh nha- da xù xì lắm :>
Đây là hình mình đang trong quá trình điều trị nha.
Còn đây là hình sau điều trị
Mình có clip lúc đang bị mình. Hình chụp hơi sáng nên nhiều bạn nghi ngại lắm. Hết mụn nhìn như người khác luôn. Chỉ mỗi cặp mày là i xì. Mấy bạn nào tò mò thì mình gửi xem thêm. ^^