tự nhiên bị mụn ẩn, viêm, đỏ e sắp k vượt qua được rồi. và có khi trầm cảm rồi ấy chứ.mong mn giúp đỡ
Chào mn, chẳng là từ đợt tháng 9/2016 tự nhiên mặt e bị nổi mấy nốt mụn li ti đỏ ở má, xong càng ngày càng lan ra nhiều khắp mặt.e có đi khám thì bs cg khám qua bảo là bị trứng cá rồ cho đơn.nhưng vì c e bán thuốc nên c e bảo thuốc đó hại da nên k lấy và về thì c e lấy thuốc cho ( thuốc mát gan,vtm e, với l-cystine kh với bôi kem đông y min hoo của hàn) uống được tầm hơn 1t thì k đỡ lại nhiều hơn, các nốt mụn to hơn sưng mà cứng cứng nữa vậy nên c phải nhờ ng ở viện da liễu lấy hộ thuốc intros về uống.hiện giờ e ương dk tầm 2 tháng rồi.ban đàu uống 2v sau đó vì e muốn nó kích mụn lên nhamh nên c cho uống 3-4v.uống thì nó kích mụn lên quá trời rồi còn đỏ nữa chữ.đúng là nát mặt luôn.nhưng nó kích lên rồi mjn to lắm ngứa với đau nhưng e cố chịu k sờ cg k gãi nhưng lâu nó mới già rồi tự rơi.nhưng thế nhưng nó cứ đẩy lên liên tục làm mặt e mn đều bảo ngày càng nặng hơn.đb khổ cái là bạn bè e thỉnh thoảng nhìn lại bảo uống bn thuốc mà k khỏi lại còn nặng hơn rồi mách cho mấy cách khác kể cả mẹ e cũng vậy trong khi c e là ng lấy thuốc cho e làm e rất khổ tâm.trước mặt c thì kêu sao mãi k khỏi thì c bảo phải kiên trì từ từ nhưng trc mặt mn e vẫn nói phải kiên trì chứ sao nhanh dk.
Hôm qua e có đi khám lại thì bs kêu là sao để tn với đi khám rồi cho e chụp da sau đoa cho thuốc.thì tp thuốc cg có ítro với mát gan cộng thuốc bôi.nhưng c e lại bảo k lấy cứ uống tiếp intro thôi rồi về c lấy mát gan cho.là e lại 1 lần nữa khổ tâm.tối qua e đã khóc rất nhiều.
Hơn nữa, e cũng rất chăm uống dấp cá, nước đậu tương, k ăn dầu mỡ đi ngủ sớm (11h vì e phải hk) vậy mà kb có td j k.nhưng cái tệ là thói quen của e là hay suy nghĩ cứ soi gương là lại nghĩ ngồi k cg nghĩ thành ra e rất hay sd sthoai để quên đi bieeat dùng nhiều đt là k tốt.nhưng suy nghĩ nhiều làm e mệt mỏi nhiều lúc nghĩ chết đi cho xong.nhưng k dám thực hiện thôi.những điều này ăm ảnh e dữ laem nhưng e k dám nói với e vì e sống nội tâm.chỉ dám kể lể trên này thôi vì nghĩ k ai biết mk e sẽ k ngại.
Bây h sắp đến tết rồi mà tn làm e k dám đi đâu.về nhà chỉ ở nhà k mươn ặp ai.
Chưa bh e lại ghét đến tết như vậ.
Cảm ơn mn đã đọc.mong mn tư vấn hoặc tâm sự cùng e cũng dk.chứ e lnghĩ e đang bị trầm cảm mất rồi