Khoảng thời gian sinh viên là lúc e tràn đầy sức sống nhất, đi đâu e cũng nhận đc rất nhiều lời khen, trong trường, ngoài trường rất nhiều người biết đến. Cũng k vì thế mà kiêu căng đâu ạ, hì, chỉ thấy có chút tự tin khi giao tiếp thôi. Ra trường e bắt đầu đi làm, e làm tại bệnh viện, ở đây mọi người nói e là hoa khôi. Và e lại còn tìm đc ty của mình ở bệnh viện nữa, khoảng thời gian đó rất đẹp và e cảm thấy mọi thứ thật suôn sẻ, hạnh phúc.


Nhưng sang tới hè năm sau, mặt e bắt đầu nổi mụn. e nghĩ một phần là do công việc, e làm tại khoa dược, cv phải đi lại khá nhiều, tiếp xúc với thuốc, hóa chất, bụi bặm từ kho vật tư, dụng cụ, và e cũng bdau cảm thấy áp lực nữa, vì đi làm mới biết có quá nhiều thứ phức tạp.


Càng ngày mụn lên càng nhiều, mụn bọc, mụn đỏ, vết thâm đủ cả, ngày xưa e nhận đc bnhieu lời khen thì bgio e nhận đc bấy nhiêu lời chê, có ng còn độc mồm nói " ông bà hết chỗ chôn nên mặt mày mới mọc nhiều mổ mả như thế". công việc phải tiếp xúc nhiều nên hầu như ngày nào cũng có ng chê bai. nghe mãi đâm buồn, tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc.


Mùa đông có vẻ đỡ hơn, nhưng tới hè năm nay e lại quay trở về như năm ngoái + e bị dạ dày, ăn uống cực kém, sụt 5kg => cực kì tàn. lúc nào e cũng bị đem ra so sánh với ngày xưa rồi bị chê bôi này nọ, e bịt khấu trang mọi ng cũng trêu, k bịt thì cũng nói, ty của e lại đang xuống dốc nên tâm trạng hiện giờ của e rất bất ổn, tự ti, k thích tiếp xúc, ngoài giờ làm chỉ thích lì trong nhà.


Mọi người có cách nào giúp e hết mụn, và vực dậy tâm trạng đc k mọi ng? da e da dầu, vùng chữ u thì bình thg, mụn nhỏ có, mụn ẩn một cục dưới da có, bọc có, vết thâm thì chi chít, da k sáng và đều màu.


Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm.