trước tiên, em muốn nói 1 điều : EM KHÔNG BÁN THUỐC TRỊ MỤN NÊN ĐÂY KHÔNG PHẢI QUẢNG CÁO. EM LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC, CŨNG TỪNG TRẢI QUA CẢM GIÁC TỰ TI VÌ MỤN NÊN MUỐN CHIA SẺ CHÚT CÁCH CHỮA VỚI CÁC MẸ MÀ THÔI. XIN CẢM ƠN.
Nói về vấn đề mụn, quả thật là đau đầu. Ai chơi với em đều biết, trước nay da em vào thuộc lớp…. kinh khủng khiếp cơ đấy. Mụn lớn, mụn nhỏ, mụn đầu đen, mụn bọc, viêm da…bla bla… Mà da em thì lại độc nữa, nặn 1 cái là sẹo rỗ to đùng trên mặt *khóc 80 dòng sông luôn* :((
Hồi đó em chẳng bao gờ dám ra khỏi nhà vào ban ngày, đi đâu cũng khẩu trang kín mít, chẳng dám đối diện với bất kì ai, nghe họ nhắc về da thì vừa xấu hổ vừa buồn, bất đắc dĩ mà phải ra ngoài, em đều phải make up rất dày, nhưng cũng chỉ che đc phần nào khuyết điểm mà thôi. :(
Em đi khám đông y, tây y đều cho là nóng gan, rồi quất cho cả một lô một lốc mát gan giải độc.
Cả ông chú bên Mỹ cũng gửi về cho, nghe bảo tốt lắm. Ôi giời ơi tốt quá là tốt các mẹ ạ :((
chỉ có điều mát gan thì nó giải độc....ra mặt em :((
đã mụn mẹ mụn con thì chớ, giờ thêm quả này là da em viêm nặng luôn đấy ạ. (Lúc em đi nặn hết mụn viêm thì toàn mủ xanh mủ vàng ấy :( bà nặn mụn còn bảo em là nặn cho em xong hết dám ăn cơm luôn :(( )
Và rồi em bắt đầu hành trình đi chữa ạ :(
Nào là bv da liễu, spa lớn nhỏ, từ Biên Hòa đến SG, nghe mách chỗ nào em liền đến chỗ đó thử nhưng kết quả vẫn ko cải thiện đc. Chi phí thì nào đâu phải rẻ... :(
Sau này, nản quá rồi, em cũng chẳng thiết tha gì nữa. Mặc kệ luôn ! tình cờ đọc được chia sẻ chữa mụn bằng thuốc đông y của chị Hotgirl N.X gần nhà, em cũng suy nghĩ băn khoăn nhiều lắm mới đánh bạo inbox hỏi về thuốc chữa đó. Và rồi em biết tên thuốc là Sắc Mộc Hương (nghe tên thì thiên nhiên quá mà ko biết có thật ko...) Có inbox chị gái bán hàng tư vấn kĩ lắm nhưng em vẫn chẳng thật sự tin. Ai bán hàng mà chẳng nói hàng tốt, đúng ko? Cũng lăn tăn 1 thời gian thì em quyết định làm thêm cú chót. Coi như cố gắng tin thêm 1 lần nữa ! Được ăn cả. Xui thì...ráng chịu :((
Cũng ráng bấm bụng gom tiền mua thuốc đấy chứ nào phải rẻ T_T
Chị gái kêu da em chỉ cần từ 2-3 tháng là đẹp. Nghĩ bụng ôi giời ơi tôi chữa cả năm trời còn ko ăn thua. Sao bà phán như thánh thế :((
Mà giờ lỡ mua thuốc rồi thì đành...theo lao. Mà mua về đã dám bôi ngay đâu :)) suy nghĩ mãi mới dám liều đó chứ :))
Theo như chỉ dẫn thì em sẽ bôi thuốc sau khi nặn mụn. khoảng 4 tiếng. Ngày bôi 3 lần sáng, trưa, tối.
2 tuần đầu bôi thuốc, mặt vẫn trơ trơ ko 1 tí dấu hiệu gì khác @@
Sang tuần thứ 3 mới thấy hơi ửng đỏ, nhìn cứ tưởng em mới nhậu ấy ;))
Chả biết ng khác thế nào mà em thấy mặt em vẫn chẳg có tí thay đổi ra sao cho đến khi chạm ngưỡng tuần thứ 4. Ôi mẹ ơi mụn nó lên cả họ hàng hang hốc nhà nó =(( mụn đầu đen, mụn cám, mụn bọc nó thi nhau xuất hiện. Đi nặn mà muốn khóc 80 dòng sông luôn :((
Được cái nặn hơi đau nhưng mà nhẹ người hẳn. Như trút đc cả tấn trên mặt ấy :)). Cứ nghĩ thuốc có vấn đề nhưng chị ý bảo do thuốc đag tống độc tố dưới da lên bề mặt da. Phù...cũng tạm yên tâm -,-"
hình là da em qua từng thời kì các mẹ ạ.
Tạm thời thì cũng chưa thấy cải thiện gì nhiều nhưng có vẻ...tạm tin thêm đc vài %. Hehe ^^!
Em chia sẻ 1 chút quá trình trị mụn và tái tạo da em đang sử dụng thôi :D
Nếu thuốc thật sự tốt và da em khi nào ổn sẽ có 1 bài review hoàn chỉnh cho các mẹ tham khảo :*
Vì sắc đẹp của chị em phụ nữ chúng ta ~♥
*
Da em thủa mới bắt đầu chữa thì ko còn bị viêm da nặng như trước. nhưng hậu quả là sẹo rỗ và thâm trên mặt thì vẫn rất nặng.
Mụn bọc vẫn xuất hiện đều đều :(
Đến khi em bắt đầu dùng thuốc thì hơn 1 tháng nay chưa lên cái mụn nào cả :D
chỉ do Tết ăn chơi quá đà mọc 2 cái bé tí tẹo ngay cằm thôi ạ :x
Dưới đây là hình da em trog quá trình điều trị, vẫn còn đang tróc da ạ :(
nhưng mà mụn bọc thì đã ko thấy xuất hiện nữa rồi :D