Em chào các mẹ em xin viết đôi lời về da mặt em như sau:


Da em thuộc da trắng hồng.Ngày trước da em đẹp lắm, chẳng hiểu tại sao bắt đầu năm lớp 12 mụn mọc chi chít phải nói là cực kì kinh khủng.Rồi lên đaij học rồi ra trường mụn vẫn ko bao giờ hết.Tính đến nay em bị mụn được khoảng 6 năm rồi.


Kể ra ntn em lúc nào cũng chỉ tập trung vào cái mặt.Em nhớ từ ngày trước em dùng đu thứ từ oxu 5,10 rồi em đi thầm mĩ viện hết hoen chục triệu mà cách đâu khoảng 5 năm cơ mà.Sau đó học đại học trên HN em uống thuốc da liễu mỗi lần đơn hết hàng triệu.Nhưng đỡ lại khỏi.Từ ngày mà facebook phát triển với bán hàng online rầm rộ em bị cuốn vào vòng xoáy của hàng loạt sản phẩm chứa corticod mà mãi cách đấy khaongr 5 tháng em mới biết tác hại cua chúng huhu.Em dùng đủ từ kem của Vy' Paris, Top white, Queen Perfect, white Docter, Kiss.Ôi xong khi em tỉnh ngộ ra thì cái mặt của em nát bét ra rồi còn bị phụ thuộc vào kem nữa chứ.Em đau khổ lắm rồi em bắt đầu công cuộc cải tổ lại da vì bgio đã có hiểu biết rồi các mẹ ạ.Phai nói la tiền mất tạt mang.Em chia sẻ cho các mẹ biết.Em mới bắt đầu chữa và chăm sóc da dc 2 tháng da em đỡ hơn nhieeuf rồi.Chắc pai mất khoảng 3-4 thang nua da em mới trở về ban đâu.Các mẹ đừng ham hố để rồi tiền mất tật mang như em.Ko có cái gì mà 1tuan la het mụn rồi trắng rồi nhẵn đâu.Hazzzzz.Đây là da em bắt đầu cai thiện dc gần 2 tháng rồi cg kì công lắm em vẫn đang tiếp tục cố gắng để da tốt hơnwebtrethowebtretho



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Ngamatto