Chào mọi người, mình năm nay 28 tuổi, mình vừa mới sinh em bé. Như bao bà mẹ trẻ khác, sinh song mình phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: da mụn, thâm, tăng cân, béo bụng.... rất nhiều. Thay vì buông xuôi theo số phận, mình lên mạng dò tìm bí quyết làm đẹp sau sinh, chắt lọc kỹ mình chọn trị mụn bằng mật ong, sau đây là quá trình tìm kiếm lại làn da tuổi thanh xuân của mình:



Đầu tiên dẹp ngay ý nghĩ: có chồng rồi cần gì làm đẹp, ở nhà thì thế nào chẳng được, có con rồi ai ngắm nữa ( mấy cái này mình hay được nghe từ các mẹ các chị ).....



Buổi sáng khi thức dậy, hãy uống một cốc nước chanh mật ong, nó có tác dụng thanh lọc cơ thể, giảm mỡ bụng, sau đó thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản khác ( sửa mặt với SRM, thoa nước hoa hồng, bôi tinh chất, kem dưỡng ẩm )


Buổi tối sau khi rửa mặt sạch mình trộn mật ong với chanh theo tỉ lệ 3:1 ( ba thìa mật ong và một thìa nước cốt chanh ) thoa lên mặt và massage theo chiều từ dưới lên, sau đó để yên trong 20 phút và rửa mặt sạch ( các bạn da khô thì không nên dùng chanh nhé ).Sau đó thực hiện tiếp các bước chăm sóc da cơ bản khác: thoa nước hoa hồng, tinh chất, kem dưỡng ẩm, lưu ý bạn nên chọn mỹ phẩm với các thành phần phù hợp với da mình nhé, cái này mình sẽ nói trong những bài sau.



Cuối cùng mình muốn gửi một thông điệp tới chị em: hãy yêu bản thân mình hơn, yêu chồng thôi chứ đừng hi sinh cho chồng ( chắc sẽ có nhiều mẹ ném đá cho rằng mình ích kỷ, thôi kệ mỗi người một quan điểm sống mà ) nếu hi sinh hãy hi sinh cho mình, con mình, cho những người sinh ra mình thôi, sống đơn giản đi.