Hôm nay mình xin chia sẻ thuốc trị mụn Iso đã huỷ hoại da mặt mình như thế nào. Trước đây da mình trắng và láng ko có mụn. Năm 19 tuổi mình xuất hiện vài hột mụn mỗi khi gần ngày đèn đỏ. Do mình tham lam nên mình đã tới phòng khám bác sĩ Sương Trần Văn Đang gần nhà mình để mong muốn có một làn da không bao giờ có mụn. Lúc đầu bác sĩ cho mình apply tuýp kem gì mà rát da tróc da gê gớm, làm mặt mình mọc khá nhiều mụn ở hai bên má. Sau đó mình do nhà có chuyện nên ko đi tái khám nữa. 1 tháng sau mình quay lại, bác sĩ nhìn mặt mình thấy mụn liền kê mình thuốc accutane , loại thuốc mà khi bạn uống không được mang thai không sẽ gây quái thai.


mình uống được 4 tháng thì thuốc đó làm mình bị chàm môi rất gê, đỏ rát không cười hay ăn được. Mình ngưng dùng thuốc ngay lập tức. 2 tuần sau da mặt mình nổi mấy chục cái mụn mủ đỏ li ti rất kinh khủng. Tới nay là đã gần 5 tháng nhưng da mình vẫn còn thâm chi chít và mụn li ti sần sùi đầy da mặt.


Mình xin nhấn mạnh bạn nào thỉnh thoảng có mụn tuyệt đối ko được tham lam đi da liễu như mình để bây giờ tiền mất tật mang ngoại từ những bạn mụn không thể chữa thì hãy đi da liễu. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về loại thuốc này thì các trang web nước ngoài có nói đến rất nhiều.


mình cảm thấy bác sĩ Sương đúng ra không nên cho mình uống thuốc này, ngàn lần mình không bao giờ dám quay lại đây nữa. Bác sĩ đã phần nào phá đi da mặt mình ngày xưa mà không biết khi nào mới lấy lại được.


Nếu da mình có tiến triển gì mình sẽ thông báo các bạn. Mong các bạn có tình trạng như mình lên đây chia sẻ để mọi người đi sau không mắc phải.