93-95 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng!!


Thật sự quá thất vọng và không còn từ nào để tả cái thẩm mỹ viện Ngọc Dung này. Review của mình hơi dài nhưng mong mọi người được và cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định đặt niềm tin tại đây!!

Mình sống ở nước ngoài 10 năm nay mình cũng chưa bao giờ nghe tên thẩm mỹ viện này,chỉ về 2 năm 1 lần để training nhân viên. tình tờ hôm nay đi Go Big C có bạn nữ chạy đến hỏi thông tin sdt rồi đưa cho mình cái voucher chăm sóc da thử miễn phí.Mình cũng đang tính đi làm da cho nên mình đi sang thử xem cơ sở làm việc ntn, có chuyên nghiệp và uy tín không. Bước vào mình thấy tòa nhà 8 tầng thì chắc cũng uy tín.Nhưng ôi thôi,đội ngũ nhân viên thực sự không chuyên nghiệp, không có chuyên môn.Nhan viên đứng bấm điện thoại và liếc nhìn ngó mình.Nhưng thôi mình đã lỡ sang thì xem làm ntn.Mình đi với bạn trai mình. Tòa nhà thì 8 tầng mà vắng tanh. Chỉ có mỗi mình và bạn nhà mình lúc đo.Mà nhân viên bảo là tách mình và anh ấy ra riêng vì không có chỗ cho 2 người. Cái tầng mình lên chỉ có mỗi mình mình. Mình cũng chả để ý sau lên mạng đọc phốt mới biết đó là cách họ chia rẽ để dễ chiêu dụ bạn làm dịch vụ dễ dàng hơn.

Sau khi bước lên tầng làm,thì ôi thôi, nào là chị quản lí, tư vấn viên, vây quanh, bảo mình làm môi, làm mày, tái tạo da, đủ thứ trên đời. Không có một giá nào cụ thể, lúc thì nói giá này lúc thì nói giá kia.Rồi dẻ ra giảm giá này nọ đủ thứ kiểu trên đời.Bản thân mình kinh doanh 5 tiệm spa, nails mình chưa bao giờ nghĩ một spa lớn như này nằm ngày trung tâm thành phố Nguyễn Văn Linh mà đội ngũ nhân viên quản ly như một cái chợ.Vào luôn cả vào phòng mình đang nằm làm mà mời chào,hết làm cái này rồi làm cái kia, để tay lên đùi mình.Mình là khách mình đâu phải là gia đình,ban be.Thực sự rất phiền và thiếu chuyên nghiệp. 

Cuối cùng mình đồng ý làm phun lông mày, họ nói mình phun chân mày 3 triệu 5( mình để giá cho các bạn tham khảo) thì sẽ miễn phí cho mình xóa mày cũ.Chị chuyên viên bảo hôm nay bắn Lazer rồi mai phun xăm luôn. Nhưng theo mình biết là sau khi bạn xóa mày cũ, bạn phải để 1 thời gian để da nó lành rồi mới phun mày mới lên. Xong bạn nhân viên bắn laser cho mình vài cái.Xong xuống đòi mình đóng 3 triệu rưỡi.Trong khi mày mình chưa phun xăm gì cả mà muốn thu tiền trước. Thực sự mà nói đối với mình 3.5 triệu thì cũng chỉ $200 đô bằng họ kem dưỡng mắt của mình. Mà mình chưa bh làm một dịch vụ chưa làm mà đòi tiền trước như vậy. Mình đòi gặp quản lí, thì bạn nv bảo “em là quản lí đây, chị giải quyết gì thì nói với em” mình kiểu bật ngửa luôn vì bạn ấy chỉ là nhân viên.Sau đó mình không đồng ý, ban nhân viên tỏ thái độ va cười mỉa mình trong khi mình đang giải quyết với quản lí(bạn ấy cuối cùng cũng gọi cấp trên ra giải quyết).

Cuối cùng mình đồng ý trả trước 1 triệu rồi mai sang lại làm dịch vụ rồi thanh toán hết. Mà về nhà đọc review rồi thấy phốt đủ thứ, còn bị tước quyền hoạt động trong quá khứ không thành thật, làm chui. Thực sự mình thấy rất tội cho các bạn khách,kiểu vào đấy bị ngộp ấy, nhân viên vụ quanh như một cái chợ, dụ hết cái này rồi làm cái nọ. Kiểu không thể nào từ chối được.Cứ cho là làm cũng được đi.Nhưng mà mình đọc nhiều review bảo làm không có tâm, nhận tiền của khách rồi làm không hiệu quả. Không trách nhiệm, các bạn không tin thì cứ lên mạng tham khảo nhé. Nhiều bạn bị dụ nhiều rồi.

Thực sự ở đây, KHÔNG chuyên nghiệp, giá cả không rõ ràng,không có tâm.Mỗi khách mỗi giá,mà người ta phải bắt bạn mua trong ngày hôm đó.doạ bạn sang hôm sau thì không có giá đó nữa, không biết nghĩ mình là con nít hay gì. Rất buồn cười.Bạn tư vấn viên bảo mình nên làm tái tạo cấu trúc da để da tự sản sinh collagen.Mình bảo để mình tìm hiểu thêm về phương pháp này.Thì bạn ấy bảo có tìm cũng không có tại đây là phương pháp chỉ Ngọc Dung mới có.Kiểu tự phát minh ấy. Mình nghe mình kiểu wth :)). Sao mà tui tin tưởng được một phương pháp mà không ai biết đến trên thị trường, không ai công chứng. Chắc sợ mình về tìm hiểu biết hết phốt nên không quay lại nữa nên bán mình được gì thì bán.

Thôi túm lại coi như mình mất 1 triệu đi. Chớ mình k quay lại nữa! Tất cả khách mình 4 chi nhánh ở Đà Nẵng mình cũng bảo khách không đến.