Chào các mẹ!!!


sau bn ngày hì hục đăng ký thì hnay e chính thức lên đây chia sẻ vs các mẹ, đặc biệt là mẹ nào muốn trị mụn và làm trắng da. E bị mụn từ khi e học lớp 10. tgian đó e đau khổ vô cùng, mụn nó cứ lên từng mảng,rất ngứa và đau nữa


nhiều đêm mẹ e toàn nằm khóc vì thương e(cgai mà,có cái mặt tiền mà như băm vằm :D:D)


1 tháng nay e đi khám và uống thuốc thì đã khỏi. em khám ở bv y học cổ truyền nằm ở đường Kim Giang đó các mẹ. em có ng nhà nên được đưa lên khám ở phòng của b.sĩ Tăng( phó chủ nhiệm khoa da liễu). Công nhận bác ấy rất nhiệt tình, còn hút mụn cho e miễn phí. E uống hết 20 thang thuốc thì khỏi hẳn mụn. da mặt căng mịn không còn cả vết thâm


E sung sướng lắm. Cảm ơn bác ấy rối rít.


Mẹ nào bị mụn giống e, đang khổ vì mụn thì hãy đi khám ngay nhé. có rất nhìu người khám và khỏi hẳn lun rồi đó....


mấy ngày nữa tiện đường e cũng lấy thuốc cho đưa bạn về uống. nó cũng bị mụn khủng khiếp luôn


còn khoản làm trắng thì e thường xuyên dưỡng da băng bột hạnh nhân và bột bạch phục linh(cái này do cô e bán thuốc Đông y nên nghiền cho). da cực trắng và mịn các mẹ ạ.


E ko hề quảng cáo hay kinh doanh j đâu ak.e chỉ muốn chia sẻ để các mẹ cũng luôn luôn xinh đẹp thui


Tặng hoa các mẹ này @};-@};-@};-@};-@};-.....