Chẳng là mấy nay mới xí xọn cái máy rửa mặt 5 trong 1 gì đấy, thế là em siêng hẳn ngày 2 lần rửa thật sạch. Mặt vừa hết mụn đang bắt đầu thâm nên em đã bôi nghệ từ mấy nay rồi. Hôm qua thấy chỗ đó có lớp vảy nghĩ là nên tẩy da chết, thế là lôi máy ra chà xát mạnh tay không thương tiếc ngay vùng đấy. Lại còn srm của e làm da khô lắm. Rửa mặt xong rát kinh khủng, mà còn chơi dại bôi kem trị thâm của isis pharma vào sau đó. Trời ơi rát không chịu nổi luôn. Tính em nóng vội, kem khô rồi làm ngay nghệ tươi nữa. Huhu. Kết quả là giờ chỗ mụn đó như bị bỏng í. Trước có một vết xíu xíu à. Giờ to ra nhìn như bỏng, rồi hơi rát nữa. Em được người quen mách bôi mỡ trăn nên giờ cũng bôi thử vào thì thấy cũng dịu hẳn. Nhưng mà lo quá không biết mấy vết có hết không. Huhu, tuổi ăn chơi mà nằm nhà vì mấy vết này k đấy ạ.


Các chị có kinh nghiệm gíup e với. 2 tuần nữa có việc mà thế này chắc chết mất :((((


Sẵn đây nhờ các chị tư vấn kem nào trị thâm nhanh nhất luôn ạ. Em bôi nghệ tươi cũng chẳng xi nhê gì cả. :(