Mình năm nay 23t. Da mình thuộc loại da dầu thì chớ, cộng vào đó da lại rất nhạy cảm. Trang điểm cũng mọc mụn, đắp mặt nạ yến mạch, bùn khoáng, nghệ... đều bị mọc mụn li ti. Cái mụn ẩn dưới da ấy ạ. Khi nặn thì nó ra cái nhân màu trắng đục, kiểu như mụn đầu đen ấy. Time đó, mình không dám gặp ai. Đi đâu cũng trùm kín mít. Ngày nào cũng xông mặt và hút nhân mụn ở spa ấy. Ngày nào nhé mình cũng lên webthetro xem cách trị mụn ẩn dưới da. Mà vẫn ko ăn thua. May mà trời thương, mình đi mua bánh bột lọc thì gặp bà chị ấy. Chị nói bữa trc con chị cũng mụn khắp mặt. Cái mình than thở là trị đủ cách vẫn ko hết. Chị thấy thương, cái nói để chị mua dùm cho lọ thuốc. Bữa trc con chị bị mụn. Cái bà bác sĩ ấy hay tới mua bánh thấy nên pha thuốc cho bôi. Bôi đúng 1 hộp. Hết luôn. Nên từ đó khách nào tới mua bánh thấy bị mụn c toàn mua dùm. Thuốc này là thuốc tây ạ. Mình đã thử 2 tuần rồi. Kết quả rất khả quan. Bữa trc trán chi chít mụn. Giờ nó lặn hết 70% rồi. Mình thấy tự tin lại rồi


Thôi k dài dòng nữa. M share cách m trị mụn nhé


1. Ko rửa mặt bằng xà phòng. M tẩy chay mỹ phẩm luôn.hehe


2. Mình mua 1 gói bông tẩy trang để rửa mặt. Tuyệt đối k dùng khăn nhé


3. Tối đi ngủ m bôi 1 lớp thuốc mỏng để đến sáng. Thuốc ko hề hôi. M thấy thix.hehe


4. Uống ngày 2 lít nước. Kiêng ăn cay. Mặn. Dầu mỡ. Nhưng do thèm m vẫn ăn.haha. ai kiêng được thì tốt nhé


5. 2 ngày xông mặt 1 lần. Nếu rãnh thì đắp mật ong. M đắp mặt ong nguyên chất.keke


Đấy. 2 tuần thôi. Mà mặt m đỡ rất nhiều. M làm lễ tân ks nên cái mặt mụn chả dám gặp khách.huhu. nhất là gặp hotboy. Cứ cuối cuối mặt


M ở đà nẵng. Ai qt thì ib m nhé. Thấy ok nên m muốn kinh doanh. 1 phần là giúp mấy bạn mau lấy lại tự tin. Một phần là giúp m có thêm thu nhập.hehe. giá 250k 1 hộp thôi. Rẻ mà lại an toàn nhé.Mà phải đặt trc nhé. Thanks đã đọc bài của mình. Chúc các bạn mau đẹp.