Bước Sang Tháng 7, Mình Quyết Định Chăm Sóc Da Đều Đặn Hơn

Không biết mọi người có giống mình không, cứ mỗi khi bước sang một tháng mới là mình lại tự đặt ra vài mục tiêu nhỏ để thay đổi bản thân. Tháng 7 này mình không đặt mục tiêu quá lớn, chỉ đơn giản là chăm sóc da đều đặn hơn và bớt "lười" skincare.

Mình làm việc ngoài đường khá nhiều nên da lúc nào cũng tiếp xúc với nắng, bụi và khói xe. Trước đây nhiều hôm về mệt, mình chỉ rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Một thời gian sau thì da bắt đầu đổ dầu nhiều hơn, lỗ chân lông nhìn cũng rõ hơn.

Từ đầu tháng, mình quyết định thay đổi. Dù có bận đến đâu cũng cố gắng dành khoảng 10 phút để tẩy trang, rửa mặt và dưỡng ẩm. Mình cũng thay loại bông tẩy trang đang dùng sang Bông Tẩy Trang Lamia sau khi được một người bạn giới thiệu.

Điều mình thích nhất là bông khá mềm, khi lau trên da không có cảm giác rát như một số loại mình từng dùng trước đây. Bông cũng thấm nước tẩy trang khá tốt nên mình không phải đổ quá nhiều dung dịch. Sau khi dùng xong, da có cảm giác sạch và dễ chịu hơn.

Mình không nghĩ chỉ thay đổi một sản phẩm là da sẽ đẹp lên ngay, nhưng mình nhận ra trải nghiệm chăm sóc da thoải mái hơn thì bản thân cũng có động lực duy trì thói quen mỗi ngày. Có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì.

Hy vọng bước sang tháng 7 mình sẽ giữ được thói quen này lâu dài để làn da khỏe hơn từng ngày.

Không biết mọi người đang dùng loại bông tẩy trang nào chưa. Mình cũng muốn tham khảo thêm trải nghiệm của mọi người để có thêm lựa chọn phù hợp.