Chào mọi người, em năm nay 22 tuổi, mặt lên mụn có đi khám BS da liễu, spa... có khỏi nhưng lại bị tái phát hằng năm (đây là năm thứ 4 và là đợt mụn thứ 5 - kinh hoàng nhất) Mụn bọc và mụn ẩn hay mọc ở nửa mặt dưới. Được biết Locacid trị mụn triệt để (biết luôn quá trình điều trị nó khủng khiếp như thế nào) Vì ngày trước đi BS cho dùng nhưng em k đủ kiên trì. Lần này em suy nghĩ hết mấy ngày và... quyết tâm dùng nó. Đếm đến nay hơn hai tháng rồi, mụn lên rất rất nhiều, da bong tróc (chỉ là đỡ bong hơn trước) mặt lúc nà cũng sưng đỏ do mụn, mụn có mủ trông rất kinh, lại lâu khô cồi, đau kinh khủng khiếp. Bây giờ nửa mặt dưới của em nhìn không ra con người nữa rồi. Vừa mụn vừa thâm. Đi đâu cũng trùm khẩu trang kín mít, lỡ có bất đắc dĩ phải bỏ ra lúc đó em chỉ muốn đi chết luôn thôi.. TT. Quá trình sử dụng em giữ vệ sinh da và cấp nước, dưỡng ẩm cho da rất kĩ bằng những sản phẩm có kiểm nghiệm lành tính với da viêm mụn. Em vẫn không hiểu vì sao người ta dùng bốn tới 6 tuần là khỏi hẳn, còn em (ba chấm) Bây giờ cận Tết rồi, chả muốn về quê nữa. Muốn ngưng Locacid để da phục hồi nhưng giờ mà ngưng thì em được cái gì ngoài tàn tích do nó để lại? Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết sao? Mọi người cho em ý kiến...
_theo dõi page đã lâu nhưng hôm nay mới bấm vô "đăng ký" và "gửi bài"_