Chào tất cả mọi người. Em là nữ, năm nay 22 tuổi. Hôm nay e muốn chia sẻ với mọi người tâm sự của người bị mụn tái phát nhiều lần.


Trời đã sinh ra con gái, sao còn sinh ra mụn :(((((((( Em bị mụn từ năm lớp 9, cũng ko phải nặng lắm, chủ yếu là mụn mủ to hay bên má. Hồi ấy trẻ con vô tư ko nghĩ gì, mụn tuổi dậy thì mà nên kệ. NHưng đến khi em học đại học và đi làm là năm 2015 mụn vẫn ko hết, thế là em quyết định đi khám da liễu TW. Đi khám bác sĩ cho uống Kháng sinh, bổ gan và 2 thuốc bôi là motbi và clineva, 2 loại thuốc này thành phần chính là rentinol, ai trị mụn chắc cũng ko xa lạ gì với nó. Hồi ấy chắc là do lần đầu e dùng rentinol nên nhanh hết mụn lắm, tầm hơn 1 tháng mụn và thâm đã hết sạch rồi. Chắc tại e chịu khó làm theo lời bác sĩ dặn đặc biệt ko được nặn mụn ko sẽ thâm be bét hết mặt. Hết mụn ai cũng khen xinh hơn, trắng hơn vui lắm, e tưởng mình đã thoát kiếp mụn nên chẳng chăm sóc da gì nữa.


Đến đầu năm nay e bắt đầu bị mụn lại, lần này e ko bị mụn mủ mà bị mụn ẩn li ti nhiều chủ yếu bên má phải, má trái ko có mấy. Em không hiểu sao những người bị mụn đều chủ yếu bị bên phải nặng hơn vậy ạ. Lần này e sử dụng lại motbi và clineva nhưng không thấy tác dụng gì cả, sau 2 tháng mụn vẫn cứ chềnh trên mặt. Chán đời, tự ti, xấu hổ chẳng muốn đi đâu hay gặp ai. Tìm hiểu trên mạng các spa có cách trị mụn hay là oxyled, e đã quyết định đến TMV Đông Á để trị mụn. Em tưởng oxy led trị mụn hay thế nào nhưng hóa ra cơ chế chủ yếu trị mụn của tất cả các spa đều là dùng tretinoin ( dạng uống hoặc bôi) và nặn mụn ra cho nhanh hết, chiếu đèn với đắp mặt chỉ là hỗ trợ cho trị mụn nhanh thôi các chị ạ. Sau 6 tuần đtrị ở TMV này e thấy đỡ mụn khoảng 80% chứ chẳng hết với lại ko đủ tiền để theo nên bỏ. Đặc điểm là các spa là nặn mụn nên để lại thâm rất thậm tệ và sẹo rỗ nữa các chị ạ. Quảng cáo thì hay vậy thôi chứ chẳng thần thánh mà tốn tiền lắm ạ. Mụn thì ổn ổn rồi mà thâm sì ra rõ lâu khỏi.


Em tìm hiểu skincare và quyết định chăm sóc da đầy đủ: tẩy trang-srm- tonner- kem trị mụn- dưỡng ẩm. Ban ngày bôi kem vitamin c của innisfree và sd kem chống nắng cho da dầu thấy cũng đỡ mụn mà thâm nhiều nhưng chắc do e bị mụn nội tiết hay sao mà đến tháng 10 e thấy mụn ẩn bắt đầu có vẻ quay trở lại, lại thấy chán nản và tuyệt vọng . Lần này quyết định bỏ hết kem dưỡng, kem chống nắng,... tối giản skincare chỉ tập trung vào làm sạch mặt thôi. E quyết định bôi tretinoin liều cao, e dùng locacid với thành phần tretinoin 0.05%. 3,4 ngày đầu sau khi bôi locacid mặt e sưng đỏ và rất rát, da khô và tróc rất nhiều. Nhưng e đã biết tác dụng phụ của nó như vậy rồi nên không hoảng, chỉ dùng thêm xịt khoáng cho da bớt khô. Khoảng 7 ngày khi da đã quen với locacid e có lăn thêm nước dưa leo làm đá vào sáng và tối sau khi rửa mặt, da rất mát và cảm thấy đỡ mụn ẩn nhiều ( cái lăn dưa chuột này các chị chỉ dùng khi da quen với locicid hết đỏ và rát rồi nha). Đến hôm này là tròn 12 ngày dùng locacid và dùng nước dưa leo, cảm thấy cũng đỡ mụn nhiều. Hiện tại skincare của em như sau ạ:


- Sáng: SRM - Lăn dưa leo - xịt khoáng


- Tối: SRM- Lăn dưa leo- bôi locacid . sau khi bôi locacid đi ngủ luôn để thuốc có hiệu quả.


Sau lần này e sẽ dùng tretinoin và ko bỏ dở nữa vì mụn của mình là mụn nội tiết cứ dừng thuốc lại bị.Em sẽ cố gắng kiên trì để cho nhanh hết mụn, sắp tới bao nhiêu đám cỗ mà chẳng dám vác cái mặt đi đâu, huhu. Có chị nào bị mụn tái phát nhiều lần mà chữa khỏi không ạ, chia sẻ cho e kinh nghiệm với