Giai đoạn trước khi bị mụn


Từ lúc nhỏ đến lớn, em ít khi bị mụn nên không để tâm nhiều nên cũng không có nhiều kiến thức để đối phó với nó.Em lại còn tự tin so với đám bạn là da mình đẹp, khỏe nữa. Đám bạn em thì đứa nào cũng tới giai đoạn dậy thì là nổi mụn, mụn nhiều, mụn ít. Hồi đó, em thấy tụi nó đi học hay bôi bôi xức xức, dưỡng da kĩ, che nắng cẩn thận lại nghĩ mình may mắn da khỏe. Lớn một chút tới đại học thì bắt đầu biết skincare là gì, rồi mua các loại mỹ phẩm như các chị beauty blogger trên youtube. Biết dưỡng da rồi thì da bắt đầu trắng, mịn hẳn ra, cảm giác vô cùng tự tin.



Giai đoạn mụn bùng phát


Đến năm 3 đại học thì em chuyển chổ ở, em cũng không biết mình bị dị ứng gì mà mụn bắt đầu xuất hiện, ban đầu thì 1,2 đốt ở má, em vẫn nghĩ là mụn chu kỳ thôi, lên rồi lại hết nên cũng không quan tâm cũng không bôi xức gì, chỉ có đắp mật ong. Thời gian trôi qua mụn bắt đầu lên không kiểm soát, em cảm thấy vô cùng buồn bã. Bắt đầu lên mạng tìm kiếm, hỏi xin thông tin của mọi người, đầu tiên là dùng sữa ong chúa, dùng ngũ hoa hạt, song song đó là dùng gel trị mụn của neutrogena. Đốt này hết đốt kia lại lên, em bắt đầu lên mạng xem nguyên nhân vì nghĩ có thể là do cơ địa, da không sạch. Em chi rất nhiều tiền để mua đồ skincare, tẩy trang Bioderma, toner Thayer, Serum trị mụn, Dưỡng ẩm Clinique để chăm sóc da. Cảm giác bôi bôi xức xức da ngày càng bị bí bức. Rồi em đi spa, nặn mụn bôi kem dưỡng, một thời gian đỡ hẵn sau đó tái lại, em lại tiếp tục chu kỳ nặn rồi xức kem mà dường như da bị lờn nặn mụn không những không hết, qua 1 đêm sau mụn lại bị nhiều hơn. Em không đi spa nữa và vô cùng tuyệt vọng :((Cảm giác mỗi ngày thức dậy nhìn vào gương, cảm thấy bản thân mình xấu xí, đi làm không dám nhìn thẳng vào mặt ai, gặp bạn bè bao giờ cũng hỏi sao mặt m ghê quá v, sao ko chịu bôi thuốc mà đâu biết em đã làm rất nhiều cách, trả lời từng câu hỏi của mọi người thôi mà em buồn lắm, không còn muốn nói chuyện với ai, cảm giác tự cách ly khỏi mọi người. Tiếp đó em vào xem youtube của các beauty blogger nước ngoài, họ khuyên dùng bộ acne.org, rất nhiều người đã thành công. Em cảm giác rất tự tin vì thấy nhiều người còn mụn nhiều hơn mình mà họ đã hết. Em đặt mua một bộ lớn ở alobanhmi. Đến giai đoạn mụn sưng lên gom cồi là giai đoạn kinh khủng, em xin nghỉ làm, nhốt mình trong phòng, da mặt lúc đó nhưng mấy cái bong bóng nhỏ nhỏ ở trên bề mặt v. Mới đầu bôi rất rát, không hiểu tại sao mình lại phải chịu khổ sở như vậy. Qua 6 tháng thì mặt em không còn nổi mụn nữa, nhưng mà thâm & tàn tích để lại rất kinh khủng. Các mẹ tưởng tượng là ban đầu có những mụn nhỏ, đầu trắng nhưng khi dùng thuốc này thì nó sưng bự lên, gom cồi rụng rồi da xẹp xuống bị tổn thương và để lại thâm luôn. Da không có mụn mà thâm nhìn còn kinh khủng vô cùng luôn. Em dùng tiếp bộ này thêm 3 tháng mà thâm không giảm một chút xíu nào, lại còn sậm màu hơn. Lúc này em mới nhận ra được nhược điểm của bộ trị mụn này. Chán nản quá rồi, buồn quá rồi em chẳng buồn làm gì nữa. Tết gặp mọi người em cũng không muốn đi, có nhỏ em họ vào chơi thấy da nó đẹp quá, em mới hỏi nó dùng gì nó nói là dùng thuốc đông y, nó nói em là có trị mụn, thâm mụn nữa chị dùng thử xem. Thôi thì chán quá rồi dùng xem sao, ban đầu em sợ nó là thuốc rượu bào mòn da, cũng hơi sợ sợ nên không dùng. Mẹ em lại thấy tiếc bảo mua mà không dùng để mẹ dùng, mẹ em thì chỉ bị nám chút vs đồi mồi vì cũng hơi lớn tuổi, dùng 1 tháng sau da mẹ em đẹp, hồng hào căng mịn nữa. Em lại nghĩ thôi mấy cái này nhanh đẹp nhanh hư da khuyên mẹ đừng dùng nữa, mẹ em thì vẫn dùng bảo cái này mẹ có lên web xem không sao đâu con. Dùng 3 tháng sau da mẹ em đẹp mà khỏe nữa, không phải kiểu ảo ảo đâu. Em mới bắt đầu tin và dùng thử.



Giai đoạn phục hồi


Em dùng tới bây giờ là 6 tháng rồi, da đã mờ thâm rất nhiều, trắng trẻo, không lên mụn nữa. Cảm giác da khỏe, dù em không còn dùng sửa rửa mặt hay skincare gì cả, 6 tháng không lên một hột mụn luôn. Thuốc này tái tạo da nên mỗi lần tái tạo xong mờ thâm, da lại còn láng và căng như da em bé v, hồng hào. Mặt em đỡ rất nhiều & vẫn còn thâm nhẹ nên còn đang tiếp tục sử dụng. Bởi vì nhìn chai thuốc bề ngoài hơi xấu xí, em không dám tin tưởng, cảm giác như mấy thuốc bậy bạ, không khoa học nhưng em đã phải thay đổi cách nhìn của mình. Bị mụn mà cũng rèn cho mình được nhiều đức tính tốt như là: kiên trì, nhẫn nại, không quan tâm người khác nói gì về mình, dù họ chê bai hay gì mình vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực, không nên nhìn mọi thứ qua vè bề ngoài mà vội đánh giá. Em sẽ upload cho mọi người một vài tấm hình, inforgraphic nữa cho mọi người dễ đọc:)