E là nam, bị mụn cũng đã gần 5 năm rồi từ năm học 12 tới giờ ạ, lúc đầu do không biết nên e có nặn mụn má bên trái, e dùng kim cố chọc cho mụn bọc ra hết nhân nên giờ cũng bị vài cái sẹo lõm (má phải e ko nặn nên ko bị sẹo, giờ nghĩ lại thấy hối hận quá ạ), và từ đó đến giờ mụn nó cứ như chu kỳ lên đều đều, có lúc dịu xuống được một time rồi lại lên ầm ầm cả chục cái, cách vài tháng em có uống gần 20 thang thuốc bắc thấy da có bớt mụn đi nhưng không hết hẳn, giờ ngưng thì nó lại lên đều, không hiểu phải do thuốc hay không mà giờ hầu như không bị mụn bọc nữa chỉ có mụn có nhân trắng và mụn đầu đen thôi, mà chỉ mọc ở 2 má và ít ở cằm, e giữ và vệ sinh da kỹ càng lắm, cũng ko nặn mụn nữa chỉ để cho mụn to nó tự xẹp còn mụn nhỏ nhân cứng thì rửa mặt tự ra luôn, mụn to xẹp thì thâm lại một đống rồi mấy hôm sau lại lên mụn ngay chỗ thâm ấy, mặt thì lúc nào cũng thâm trông nản lắm, e biết là cũng ko nặng như một số người nhưng đã 5 năm rồi mà lúc nào cũng phải vật lộn với mụn, kiêng cử đủ thứ, rồi nhìn mặt ai cũng mịn màng mà thấy tủi thân, e đăng 2 cái hình cho mấy mẹ, mấy cô dễ hình dung đây.


Ps: da e cũng hơi nhờn ở vùng chữ T thôi, khi bị kích thích như ăn cay hay uống bia mới bị nhờn cả mặt.