Hì hì, mình thường là vào đây hóng hớt chứ ko share gì lắm, sau một thời gian thử nghiệm của mình, hôm nay có tí muốn share với các bạn/chị/em để cùng nhau cải thiện cái làn da :]]. Mình sẽ kèm theo hình của mình để minh họa cho sinh động.:Embarrassment:



Tình hình mình là như thế này


Tuổi: 25


Da mặt: trắng, mụn từ lúc 18 tuổi, ko kinh khủng lắm, lúc 24 tuổi đến gần đây thì rất kinh khủng


Da body: trắng bẩm sinh, có tí xạm từ năm 24 (khi về Việt Nam vài tháng), hiện tại lại trắng


Make-up: Mình cũng chỉ khi đi đâu quan trọng mới make up ko thì mặt mộc chơ chẽn ra đường :D.


Mỹ phẩm trang điểm: 70% MAC Cosmetics 30% MChanel cosmetics


Vấn đề: Mình ở Châu Âu từ nhỏ, da trắng sẵn, ko có mụn nhiều trên mặt, nhưng cuối năm 2012 về ở hẳn Vn thì tự nhiên bị dị ứng li ti ti tỉ mụn trên mặt. Mình có đi Spa Ohui Beauty Center trị mụn nhưng ko ăn thua.


Mỹ phẩm dưỡng da đã dùng : Pháp (Vichy, La Roche Posay, Yves ROcher, Lancome, Chanel) , Hàn Quốc (Ohui, Whoo, Laneige) - chẳng có cái nào là hết được mụn cả. Mình cũng dùng những serum hàng 100-200 usd.


Đây là hình ảnh hàng ngày của mình


webtretho



Trên này là hình ảnh hàng ngày mình ra đường, nhưng thật ra tình trạng da đã từng như thế này vào từ tháng 11-2012 đến tháng 3-2013


Mỹ phẩm đã dùng thời đó :
Thuốc Tretinoin của YSP malaysia, nó là dạng retinoic acid, đẩy mụn lên khiếp lắm ah :(


webtrethowebtrethoTừ tháng 4-2013 đến bây giờ mình đã thay đổi nhiều thứ trong cách dưỡng da mặt và người (người chủ yếu để hồi phục lại da). Hiện mặt mình ko phải là nhẵn thín, mịn màng như em bé, nhưng đã cải thiện rất nhiều, các bạn xem nhé. Cái gì cũng cần thời gian ah.


webtrethowebtretho


Da người hiện tại:
Từ tháng 3 mình quay lại Châu Âu, nhưng lại mới về Vn được 1 tháng rồi. Đã hồi phục đc da như năm ngoái.Mình trắng hơi vàng, nhưng NEVER dùng mỹ phẩm whitening, kem trộn chiếc gì, nên ko trắng bệch, các em mình nhìn thì bảo là mình "trắng sáng"


webtretho



Các bạn có thể nhìn mình video, cũng ko rõ mặt, mình đi tập nhảy hôm thứ 3 có bạn quay mình đc ké miếng, mình là bé áo xanh cobalt, quần legging ngắn, bơ vơ 1 mình ý ah, hình như nhìn cũng khá sáng so với mấy bạn cùng lớp:Embarrassment:



http://www.youtube.com/watch?v=TOu6csar8UU




Bài tiếp theo mình sẽ viết chi tiết mình đã làm những gì nhé.