không biết các chị có biết serum 79 rầm rộ cả tuần nay không? Em thấy có mấy nơi bán sp này như là Vy Paris Spa và FB Gái một con....
Không biết có ai nhận ra sự vô lý của sản phẩm này không? Em dám chắc 90% là hàng tự chế hoặc hàng Trung quốc. Thời đại này lắm người sống ảo quá ạ.
Phải nói trước em là 1 người Việt nam sống tại Nhật , em đã hỏi qua chồng em và em kết luận như thế này ạ:
thứ nhất: Không check được bất cứ tên sản phẩm nào là Serum 79 của Mura Yuki, ấy vậy mà mấy chị cứ ngọt sớt nói rằng đó là bí kíp của gái Nhật và Hàn, Chỉ dùng trong các spa Hàn
thứ 2: viết sai lỗi chính tả trên sản phẩm
- người Nhật ko sử dụng 7で1 mà sử dụng từ tiếng anh 7-in-1 , chồng em người nhật nên đừng cãi làm chỉ
- dòng cuối của sản phẩm viết thiếu. đại loại thiếu chữ care ( chăm sóc) vì ko ai mua sản phẩm da ??? cả mà người ta sẽ mua sản phẩm chăm sóc da
thứ 3: Các bạn đó bán hàng nói rằng nào thì mất tiền hải quan 50k/1 sản phẩm cho hải quan với cả show cái vé có chữ CXR. chị nào để ý thì biết đây là sân bay Nha Trang trong khi đó ko có đường bay nào từ Nha Trang đến Hàn Quốc cả. Hay là cái serum đo chế từ Nha Trang mọi người nhỉ :))
Còn đây là mấy lý do chủ quan từ em
- mấy người tung hô serum đó toàn nick ảo ấy
- có người dùng kem trộn của chị Vy kia cách đây 4-5 năm tan nát mặt mà giờ vẫn còn di chứng kìa. bạn ý kể cho em đấy ạ! khổ thân
- có người dùng serum đó rồi và bảo dùng hết 2 lọ rồi nhưng ko thấy tác dụng thần thánh như quảng cáo đâu
Ai có ý định nhăm nhe tốt nhất nên dừng ạ! Mà ai lỡ dùng rồi thì e xin lỗi vì đã ko viết sớm. Nhưng đúng là phục marketing của mấy chị này, sống ảo và nói như thật=D>