Chuyện là ngày xưa cách đây 4 năm em bị mụn rất là nhiều luôn, sau đó thì qua một quá trình gian nan đi bệnh viện mụn vẫn không khỏi. Em bỏ không muốn trị thì lại vớ phải một loại thuốc đông y bôi vào hết mụn nhanh chóng mà mãi sau này mới biết nó chứ chất corticoid, vì hết mụn rất nhanh mà lại trắng đẹp nữa. Em ân hận quá các mẹ ạ. giờ thì da rất tệ lúc nào cũng đỏ và mụn mủ, uống sinh, chống nấm như một cách để cầm cự và hi vọng mong manh. Sau một thời gian nghiên cứu tìm tòi bài viết, video, tọa đàm, em quyết định đến với Hoàng Hạc, các mẹ hay đọc bài chắc cũng có nghe nói. Không hiểu sao cảm giác rất tin tưởng các mẹ ạ. e vừa đến đó soi da và hện hai tuần sau trở lại sau khi ngưng sử dụng các loại thuốc đang dùng. Có mẹ nào đang trị ở đây không ạ?