Sài Gòn trở trời, da bị kem trộn hủy hoại lại tái phát
Em xin kể lại cái quá khứ đau buồn của em, e dùng kem trộn Thanh Thảo 2 năm, cuối năm 2 nổi mụn quá trời dù vẫn xài => ngưng. Thế là nổi mụn khắp mặt, ngứa, đỏ ửng, rửa mặt cũng ko dc. Nghe lời khuyên của chị em đi khám tại BS Phước Bà Hạt, theo liệu trình 6 tháng => hết mụn chỉ còn thâm, suốt 6 tháng kể từ ngày ngưng thuốc ko lên mụn, lâu lâu lên 1 2 cái rồi thôi, nhưng sang tháng thứ 7 tức là tháng 11/12, ko biết là do e uống thuốc Đông y chữa bệnh thận (gây nóng) hay do thời tiết trở trời mà mặt lên mụn khiếp y chang lúc e ngưng kem trộn vậy, nói chung là ngứa lắm, nhất là bạn đêm. Da sần sùi ko còn đẹp như lúc uống thuốc và sau khi ngưng. E nghe bảo da bị hủy hoại bởi kem trộn thì phải mất vài năm mới phục hồi, tính từ lúc ngưng kem là 1,5 năm rồi và những lúc trở trời là hay bị tái phát.
Em rầu quá, giờ đi tái khám lại xem như thế nào, uống thuốc thì e thề ko uống nữa vì độc hại, tác dụng phụ, mà uống thì da đẹp, ngưng thì xấu đi thì uống làm gì. Giờ em bị trâm cảm nặng với cái mặt này rồi :(