Chào các nàng xinh đẹp. Hôm nay, mình muốn các nàng bị mụn cũng thoát khỏi nỗi khổ mụn như mình. Thực sự thì mình là người cũng thường xuyên mày mò làm đẹp và ham làm đẹp vô cùng.
1. Ngày mình còn học cấp 3 thì vốn dĩ có một làn da quá ư là chuẩn, chẳng là: Trắng, mịn, lỗ chân lông nhỏ và không bao giờ có mụn.:x:x:xKhối đứa ghen tỵ, xuýt xoa.
2. Nhưng hỡi ôi, khi xuống Hà Nội học đại học thì không hiểu mình đã làm nên lỗi lầm gì mà về thủ đô da dẻ dở chứng, lật mặt. Nào thì rụng tóc, da bắt đầu xạm đi, lỗ chân lông to ra, bắt đầu xuất hiện những đốm mụn. Ban đầu là những đốm nhỏ, mụn đầu đen li ti, mụn đỏ sưng. Nhưng do có thói quen xấu là nặn mụn, thì chỉ một thời gian ngắn da mặt đã thành "bãi tha ma". Và hệ quả khi gặp những người quen, câu quen thuộc của mọi người khi gặp là:
" Mặt bị sao vậy? Sao mặt mũi thế kia? eo, sao dạo này chị, em, cô lên lắm mụn thế, sao không đi chữa mụn đi, dạo này nhìn xuống sắc vậy, trông không giống ngày xưa, sao mặt toàn vết thâm, bala,bala" Mình đã đau lòng lại còn xát muối vào tim. Chỉ muốn khóc, ai không muốn xinh đẹp cơ chứ.:((:((:((:((
3. Vậy là con bé lao vào làm đẹp điên cuồng, tìm đủ loại kem trị mụn, từ loại rẻ nhất đến loại đắt nhất, từ hàng Việt Nam đến hàng ngoại nhập, rồi bần cùng dùng cả kem trộn thần thánh. Nhưng kết quả từ "bãi tha ma" chuyển qua "bãi đất lầy" :-&:-&:-&:-&:-&.Mặt càng trở nên tồi tệ. Mặc cảm, tự ti, con bé không dám đi chơi với đám bạn cũ, hay gặp gỡ ai vì sợ câu thắc mắc quen thuộc như trên. Nản cũng không chăm sóc nữa, mặc kệ mặt mụn, mặt xấu càng xấu hơn.
4. Đến khi gần tốt nghiệp, mọi người nói câu "Mặt xấu đi xin việc ở đâu được, giờ người ta đi xin việc toàn phải nhìn ngoại hình" Vậy là quyết tâm bừng bừng khí thế làm đẹp trở lại vì sợ thất nghiệp do xấu. Được một cô bạn khuyên đến viện da liễu trung ương khám, bác sĩ sẽ tìm ra vấn đề thực sự về da. Vậy là lại một lần nữa hi vọng, nung nấu ý chí cải thiện nhan sắc - vì một tương lai tươi sáng.
5. Kết quả ngoài sự mong đợi: Bác sĩ đã kê một đơn thuốc uống, cho hai lọ kem bôi ngày và đêm và một hộp sữa rửa mặt. tất cả hết khoảng một triệu đồng cả tiền khám. Lúc đó cũng xót xa lắm, nhưng đã dặn lòng phải cố gắng, mặc dù ko hi vọng nhiều lắm vì mụn lâu năm, sống chung với lũ quen rồi.
Nhưng qua từng ngày uống thuốc, rửa mặt và bôi kem, mặt mình ban đầu dầu giảm dần, các đốm mụn sưng đỏ bắt đầu xẹp đi, không có mụn mới xuất hiện. Mặc dù không có tác dụng thần thánh như kem trộn. Nhưng sau một tháng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, làn da của mình đã được cải thiện đáng kể. Mình tiếp tục bôi kem và rửa mặt. Sau hai tháng mặt mình đã hết sạch mụn.
6. Đó như là một giấc mơ đối với mình. Có trong mơ mình cũng không tưởng tượng được có ngày hôm nay. Mình cảm ơn người bạn đó đã khuyên đúng, nên đến gặp bác sĩ để họ tư vấn vì họ có chuyện môn. giờ mình không cần uống thuốc ở da liễu hay dùng các sản phẩm đó nữa. Nhưng để có làn da đẹp như bây giờ mình có một chế độ chăm sóc, sử dụng các mỹ phẩm hợp lý, uy tín.
7. Mình viết bài này để các nàng đang bị mụn hãy có cái nhìn đúng đắn để chữa trị, cũng đừng nản vì bị mụn. Các sản phẩm mình dùng để điều trị chỉ có tại viện da liễu thôi. @};-@};-@};-@};-Chúc các nàng cũng sẽ đạt được kết quả như mong muốn . Bạn nào có nhu cầu muốn tư vấn chi tiết thì nt zalo cho mình nhé: Số điện thoại: 0976276792:x:x:x:x
Mình không còn nhiều ảnh ngày xưa vì tự ti nên đã xóa hết, chỉ còn lại vài bức. Bức ảnh này là lúc da mặt mình ít mụn nhất.
Còn ảnh bây giờ của mình đây
Mình không còn giữ lại đơn thuốc. Không biết vứt đâu rồi, chỉ còn ảnh mấy loại bác sĩ kê dưới đây.