Trước da mặt em cũng có ít mụn đầu đen , sau đó em thấy mọi người bảo cái mặt na bong bóng đất sét Elizavecca Carbonated Bubble Clay Mask bảo đắp mịn da , hết mụn đầu đen v.v..vvvv mới mua về dùng thử , ngay sau lần đầu tiên đắp toàn bộ mặt em bắt đầu đỏ ứng rồi lên mụn chi chít . Rồi em thấy trên báo mạng có bài về An An 35 Lê Duẩn trị mụn thuốc bắc có vẻ uy tín thế là em đến chữa mặt . lần đầu tiên đến em hỏi trị mụn thì mấy chị nhân viên ở đấy bảo mặt phải đắp 10 ngày mới bắt đầu nặn được mà giá mỗi một lần đắp là 100 nghìn được một túi nhỏ chứa thuốc bắc gì đó . Em cắn răng mua 10 ngày về đắp , sau 10 ngày em lên đấy các chị bảo nặn mụn , thấy chị ấy đi từ tầng 1 lên phòng nặn mụn không biết có rửa tay chưa và cũng không dùng găng tay khi nặn mụn , chị ý hỏi tên rồi lấy một cái que nặn mụn mới ra dùng mà không qua sát trùng . Sau khi nặn mụn thì mặt em sưng vù lên mà có vẻ không đỡ thấy còn nặng hơn , rồi chị ý bảo phải kiên trì mới khỏi , sau đó em mua 10 ngày thuốc nữa , nhưng lần này cái gói thuốc bắc ý bên trong khác hẳn 10 ngày thuốc lần trước em mua , chị ý còn chỉ mua cái cây thuốc bắc gì mát gan về uống mà không nói nó là cây gì . Sau đó em tiếp tục đắp hơn 1 tháng mặt càng lúc càng sưng mà tấy lên hơn , mẹ em nhìn thấy sợ quá mang đi gia liễu kiểm tra thì bác sĩ bảo da em bị nghiễm trùng nặng vừa mụn mủ vừa mụn bọc . Giờ em đang phải uống thuốc và đến bệnh viện chữa . Các mẹ bị mụn nên đến bác sĩ chứ không nên đi khám mấy chỗ bên ngoài như em nữa . đây có lẽ là bài học để đời cho em luôn