Cách đây 6 tháng thì da mặt mình trùm nhờn bóng và mụn, mụn liti, mụn cám và mụn viêm sưng có; rồi đi mua ba cái lọ trị mụn Trangala (bán ở nhà thuốc - viên vitamin e trộn với chai thuốc và 1 viên gì nữa không nhớ rõ) - thoa lên mới đầu thì êm thật, hết dần dần nhưng rồi lại bị viêm to hơn, sưng tấy lên . Ra đường hay đi làm cũng chỉ dám nói là bị dị ứng thức ăn..hjc.. Rồi mình lại mua thêm thuốc đó thoa cho xẹp , xẹp thì có xẹp tiếp nhưng kiểu như là bị ghiền thuốc í, lại bị dai dẳng.. tức quá mình ngưng , ban đêm thoa mật ong 20 phút rùi rửa mặt sạch đi ngủ, sáng dậy mặt nhờn 1 đống - rồi chỉ rửa mặt bằng nước ấm..Nói chung là rất đau khổ
Rồi mụn dây dưa khá lâu, tớ vẫn kiên trì ăn đồ mát và thoa mật ong trước khi đi ngủ, dần dà mụn viêm sưng lên rùi mình đi ra tiệm lấy nhân ra (đau muốn chớt) . Rồi bà chị giới thiệu kem trị mụn Lrocre, mới đầu nghe cái giá hơi chat - 520k nên mình còn suy nghĩ về độ an toàn cũng như về tác dụng của nó.rồi đọc qua vài bài review của khách hàng và fb từ facebook của nhiều bạn bán hàng thì mình quyết định mua 1 lọ, có mua kèm theo SRM & ủ face bên lrocre lun ạ (nói chung là một khối tài sản cũng phải suy nghĩ mới mua)
Về nhà mình vẫn chăm chỉ làm theo lời dặn của chị bán - rửa mặt và ủ face rồi thoa tinh chất lên.. qua ngày đầu tiên thì chưa có gì nổi trội nên cứ dặn lòng tiếp tục.. Đến 1 tuần, những mụn viêm sưng xẹp hẳn, không còn đau nhức - mụn cám thì giảm hơn , mặc dù mụn đầu đen vẫn còn nhưng dù sao cũng ok. Tinh chất trị mụn thì thoa lên ban đầu hơi ngứa, nhưng để 20 phút sau thì ko sao.. mình thoa 3 lần liên tục trong ngày - da có giảm nhờn và có bị tróc da phần đầu mũi và hai má.. Mình inbx hỏi chị bán thì chị bảo là nên uống nhiều nước và tiếp tục ủ face... Và thế là lại tiếp tục.. Mình có gỡ lớp tróc da ra , ra mảng nhỏ í ạ.. ko rát, ko đau gì đâu (tại để mất thẩm mỹ quá nên gỡ ra thoy)..
Và giờ là khỏi mụn hẳn lun ròi ạ.. (Em dùng được 2 tháng ròi ạ) - chỉ còn vết thâm do mụn lâu để lại thoy.. Hiện tại em sắp mua thêm kem face dưỡng.. Mẹ nào có xài cho em review với ạ..